Huấn luyện Real Madrid là một nghề bất hạnh!

22/10/2015 14:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có 3 HLV phải ra đi kể từ khi Florentino Perez trở lại cương vị Chủ tịch Real Madrid mùa Hè 2009. Tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay, Rafa Benitez là vị HLV thứ 13 dẫn Real.

Không phải ngẫu nhiên mà Juan Tallon, nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng ở Tây Ban Nha, đã gọi công việc huấn luyện Real là một nghề đầy bất hạnh.

“Thà Real không có HLV”

Trước khi Real Madrid bước vào trận làm khách của PSG (đá rạng sáng nay), Hristo Stoichkov nhận được câu hỏi từ đài phát thanh Cadena SER, liên quan đến công việc của Rafa Benitez. Rất tế nhị nhưng thẳng thắn, cựu tiền đạo người Bulgaria không nói về những gì Benitez đã và đang làm, mà đề cập “tốt nhất là Real không nên có HLV”.

Stoichkov giải thích, dẫn dắt Real là một công việc còn khổ hơn “làm dâu trăm họ”. “Họ không tôn trọng các HLV. Luôn có sức ép và chỉ trích từ nhiều phía. Tôi tin rằng giải pháp tốt nhất là Real thi đấu mà không có HLV”. Bằng chứng?  Trong kỷ nguyên thứ hai của Perez ở Bernabeu, những chiến lược gia như Jose Mourinho và Carlo Ancelotti đều đã hứng chịu những chỉ trích nặng nề.

Mourinho đã bị chế nhạo không lâu sau khi ông giúp Real chinh phục kỷ lục 100 điểm ở La Liga 2011-12. Gần đây, sau khi mang về “La Decima” (danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử), cùng chuỗi kỷ lục tuyệt đối của bóng đá Tây Ban Nha - 22 chiến thắng liên tiếp, Ancelotti phải ra đi sau không ít lời lẽ nặng nề nhắm vào ông.

Các CĐV thì tìm mọi cách chỉ trích, trong khi BLĐ không có niềm tin vào HLV. Madrid là nơi duy nhất trên lãnh thổ TBN mà HLV không chắc chắn tương lai ngay cả khi đội nhà giành chiến thắng.

Một nghề bất hạnh

Nhà văn Juan Tallon ví von, dẫn dắt Real là một công việc không có thời gian để thở. Áp lực cứ như sóng sau đè sóng trước, cứ cuồn cuộn mỗi giây, mỗi phút. “CLB này là một cỗ máy xe lửa nguy hiểm, và nó có thể đẩy mọi thứ xuống địa ngục”, Juan Tallon viết trên tờ El Pais.

Sự bất hạnh bắt đầu một HLV còn chưa chính thức nhận công việc ở Real. Khi còn chưa có chữ ký chính thức, mọi thứ đã trở nên ngột ngạt với tác động từ nhiều phía. Đến khi ra mắt chính thức cương vị HLV của Real, mọi thứ còn trở nên nặng nề hơn. Sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng chủ yếu là “tại sao thế này…”, hay “vì sao thế nọ…”. Người ta đặt ra các vấn đề với tân HLV, nói về các ý tưởng chiến thuật, cũng như mối quan hệ với các cầu thủ ngôi sao.

Tân HLV sẽ phải làm hài lòng chủ tịch - một điều đương nhiên; các thành viên BGĐ và Hội đồng quản trị; các đối tác thương mại; báo chí; các CĐV… “Thậm chí, HLV phải làm hài lòng cả những người đứng ở sau quầy bar, dù đang tỉnh táo hay say rượu. Rồi cả trên Twitter nữa”, Juan Tallon nói vui nhưng là sự thật. Một điều chắc chắn là chỉ có thể làm hài lòng một vài người, chứ không thể khiến tất cả hài lòng. Khi ấy, các vấn đề sẽ phát sinh theo hướng khác.

Một câu hỏi bị từ chối, hoặc chỉ cần trả lời không đúng ý người hỏi muốn, những suy diễn ra phát sinh. Ở ngày ra mắt cương vị mới, Rafa Benitez từng bị gán cho việc cố tình hạ thấp Cristiano Ronaldo, cũng như có mâu thuẫn cá nhân với anh này.

Bao giờ cũng vậy, trung tâm huấn luyện Valdebebas trông rất yên bình. Nhưng ẩn sau vẻ yên bình là bầu không khí ngột ngạt. Những ngọn lửa luôn cháy âm ỉ, và chỉ chờ một cơ hội để bùng lên. Ở Madrid, bất hạnh lớn nhất là việc một HLV luôn bị xem như kẻ làm công ăn lương đúng nghĩa. Công việc bị can thiệp rất sâu, và luôn bị đổ lỗi cho mọi vấn đề. Dẫn dắt Madrid cũng như thể chơi với lửa!

3 Đã có 3 HLV bị mất việc ở Bernabeu kể từ năm 2009 đến nay. Rafa Benitez là HLV thứ 13 của Real Madrid trong thế kỷ này, bắt đầu từ Del Bosque.

5 Real mới chỉ giành 5 danh hiệu La Liga từ đầu thế kỷ 21, vào các mùa 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12.

6 Trước Jose Mourinho, 6/8 HLV Real Madrid đã ra đi mà không giành nổi danh hiệu nào. Đó là Jose Camacho, Garcia Remon, Vanderlei Luxemburgo, Lopez Caro, Juande Ramos và Manuel Pellegrini.


Ngọc Huy (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm