HP.HN – XM.HP, 4-3: Phim Mỹ và bò mộng châu Phi

26/07/2010 08:42 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Isaac 17', Timothy 11', 56', 90+2'; Lazaro 23', 81', Victor 71'

(TT&VH) - Diễn biến trên sân Hàng Đẫy chiều qua kịch tính chẳng khác nào một bộ phim hành động Mỹ thứ thiệt, khi 2 đội bóng thực hiện cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục cho tới phút bù giờ, trong đó “Bò mộng” Timothy đóng vai người hùng của HP.HN với cú hattrick gồm cả bàn ấn định tỉ số 4-3 ở phút 90+2.

Là khách nhưng XM.HP lại nhập cuộc tưng bừng và khí thế hơn hẳn so với chủ nhà HP.HN. Tuy nhiên, chỉ sau vài tình huống hãm thành hỏng ăn của XM.HP, HP.HN đã lên tiếng đáp trả bằng bàn thắng dẫn trước từ rất sớm do Isaac thực hiện từ một tình huống phạt góc do Timothy mang lại ở phút thứ 6.


           Timothy gần như một mình công phá XMHP - Ảnh:VSI

5 phút sau, lại là Timothy dùng sức vóc kinh khủng để loại bỏ trung vệ “bất đắc dĩ” Đặng Văn Robert rồi hạ gục thủ môn Xuân Việt bằng cú sút vào góc gần. Trận này HLV Vương Tiến Dũng tiếp tục tin dùng cặp trung vệ Bật Hiếu-Đặng Văn Robert, do Minh Đức ngồi ghế dự bị còn John Wole không đăng kí thi đấu. Thế nhưng, một cầu thủ có sức vóc mảnh khảnh như Robert thì không đủ để khống chế Timothy.

Bị dẫn liền 2 bàn từ rất sớm, nhưng XM.HP vẫn không nao núng và ngay phút 23, Leandro đã thực hiện pha treo bóng như dọn cỗ từ cánh trái để Lazaro bay người rất đẹp đánh đầu tung lưới HP.HN.

Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, XM.HP cứ lần lượt để các cơ hội ghi bàn trôi qua mũi giày, còn HP.HN thì gần như sử dụng duy nhất chỉ một bài tấn công là cứ chọc dài cho Timothy tận dụng khả năng càn lướt nhưng lại mang lại hiệu quả đặc biệt. Phút 56, sau pha phối hợp bất thành của

XM.HP, HP.HN tổ chức phản công nhanh, và chỉ với một đường chọc khe của Thành Trung, Timothy đã đối mặt với thủ môn Xuân Việt để nâng tỷ số lên 3-1 cho HP.HN.

Nỗ lực vùng lên không biết mệt mỏi của XM.HP giúp đội bóng đất Cảng ghi được 2 bàn thắng nữa ở phút 70 và 81 để cân bằng cách biệt, nhưng cũng lại từ một pha ép sân bất thành rồi bị phản đòn ở phút bù giờ thứ 2, lưới của XM.HP đã lại rung lên một lần nữa sau pha dứt điểm rất kỹ thuật của Timothy.

Hôm qua, pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, và lần này có tới 2 lần, khi XM.HP ghi bàn ở các phút 23 và 70. Tuy nhiên, lực lượng CSCĐ đã nhanh chóng bắt được thủ phạm và dập tắt pháo sáng. Khi XM.HP rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 70 đã xảy ra va chạm giữa CSCĐ và CĐV Hải Phòng trên khán đài, nhưng không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra, và sau khi Timothy nâng tỷ số lên 4-3 ở phút bù giờ thì các CĐV Hải Phòng đã lặng lẽ rời khỏi sân mà không cần chờ tiếng còi mãn cuộc.

 

                                                                   G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm