HP.HN: Thành công nhưng chưa thuyết phục

03/08/2010 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong trận gặp M.Nam Định cuối tuần vừa rồi, khi thời gian thi đấu trôi qua khoảng 30 phút, tiền đạo Timothy (HP.HN) đã vài lần nổi nóng với đồng đội. Vì trong khi anh lao lên phía trước thì các cầu thủ ở hàng tiền vệ lại cứ “thong thả” bên phần sân nhà. “Bò mộng” chỉ bớt ồn ào sau khi ghi bàn mở tỷ số, qua đó nâng tổng số lần lập công ở mùa giải này lên con số 14 (đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại V-League 2010).

Có thể xem hình ảnh của Timothy là hình ảnh tiêu biểu của HP.HN mùa giải năm nay: Nhạt nhòa, bết bát ở lượt đi và bùng nổ mạnh mẽ ở lượt về. V-League 2010 vẫn chưa kết thúc, nhưng với những gì đã thể hiện, Timothy và HP.HN đã có một mùa giải thành công ngoài dự kiến. Bởi, hồi đầu mùa, nhiều người đã không ngần ngại “chỉ mặt đặt tên” CLB bóng đá Thủ đô vào nhóm các đội có nguy cơ rớt hạng hoặc phải đá play-off.
Phong độ của Timothy có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thành bại trên sân cỏ của HP.HN. Ảnh: VSI
Tuy nhiên, kể cả khi không tính giai đoạn lượt đi, ngay trong những ngày tháng thăng hoa gần đây, Timothy và HP.HN không phải lúc nào cũng “hay” và chiến thắng. Nhược điểm của hàng tiền vệ HP.HN bấy lâu nay là không cầm được bóng. Bài chiến thuật quen thuộc của họ là đưa bóng thật nhanh lên tuyến trên cho Timothy hoặc F.Endene tận dụng khả năng càn lướt của mình, từ đó tìm kiếm cơ hội.

Lối đá phản công này tỏ ra đặc biệt hữu dụng khi HP.HN đối đầu với những đội bóng “lớn” kiểu như B.BD. Trong trận đấu này, HP.HN chấp nhận “để mất” khu trung tuyến, toàn trận họ chỉ tạo ra khoảng 5,6 cơ hội nhưng có tới 4 bàn thắng được ghi. Nhưng cũng vì không cầm nhịp được trận đấu, HP.HN tỏ ra rất khó khăn trong việc “đàn áp” những đội bóng “nhỏ” kiểu như LSTH (thua 1-2) hay M.NĐ (thắng chật vật 1-0).

Hết vòng 22, HP.HN ghi được 38 bàn thắng (xếp thứ 2 V-League), một thành tích “không tưởng” đối với lực lượng của họ. Nhưng hàng phóng ngự của đội bóng Thủ đô đã để thủng lưới 37 bàn, cũng là “xếp thứ 2” nhưng theo chiều ngược lại, bằng M.NĐ (đội đã chính thức xuống hạng). Điều đáng nói, hàng phòng ngự từng là nền tảng trong lối chơi phản công của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Có những con số biết nói dối! Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào hiệu số bàn thắng bại 38/37, nhiều người sẽ lầm tưởng là HP.HN bây giờ “chấp” đối phương ghi bàn, họ sẽ ghi bàn nhiều hơn – phong cách cống hiến của đội bóng theo đuổi trường phái tấn công. Thực tế không phải vậy. Chưa nói đến thực tiễn sân cỏ, ngay cả trong những phát biểu của mình, ông GĐĐH Vũ Hạng hay HLV Nguyễn Thành Vinh đều cho thấy tư tưởng “trước hết không thua”.

Mặt khác, khoảng cách sít sao giữa số bàn thắng và bàn bại (1 bàn) của HP.HN cũng phần nào cho thấy sự mong manh của đội bóng Thủ đô. Họ có thể thắng nhưng cũng có thể thua bất cứ lúc nào.

Trong một mùa giải mà rất nhiều “đại gia” dù cố gắng nhưng vẫn không thể hiện được mình, vị trí thứ 5 trên BXH hiện tại của HP.HN là một giá trị không thể phủ nhận cho những nỗ lực của họ. Song để nói là thuyết phục thì chưa!         

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm