HP.HN: Sớm khóa sổ ngoại binh

06/05/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngay cả khi vừa giành thắng lợi rất thuyết phục trước B.BD ở vòng 13 V-League 2011 thì điều đó cũng không nói lên rằng HP.HN đã hoàn toàn bước ra khỏi “tâm bão” của những khó khăn, mà mới chỉ cách đây chừng chục ngày còn khiến cho khuôn mặt của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh nặng trĩu với vị trí thứ 12 trên BXH. Nhưng khá ngạc nhiên là BLĐ và BHL đội bóng Thủ đô đã quyết định gút lại danh sách ngoại binh ngay tại thời điểm này, bất chấp vẫn còn hơn 10 ngày nữa kỳ chuyển nhượng giữa giai đoạn mới chính thức đóng cửa.

Từ lâu, ngoại binh vẫn luôn là một vấn đề nan giải đối với HP.HN. Nếu như không phải là những món “hàng hớ” thì những cầu thủ có thể sử dụng được của đội bóng Thủ đô thế nào cũng lại gây rắc rối. Hồi năm 2005, HP.HN từng phải trả giá khi bộ ba “ngôi sao” khá đắt tiền đến từ CLB Santa Cruz chủ tâm phá đội, còn bây giờ là nỗi ám ảnh mang tên Timothy.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng của bầu Long, bầu Tuấn chưa thể biến “hòa” thành “phát” được chỉ ra là bởi họ vẫn chưa tìm thấy những món “hàng hiệu” thực thụ để nâng tầm đội bóng. HP.HN không phải không nhận thức được điều đó và từ cách đây hơn một tháng, chiến dịch “săn đầu người” rầm rộ đã được triển khai.

Từ lâu, ngoại binh vẫn luôn là một vấn đề nan giải đối với HP.HN (trái)

Lúc cao điểm, trên sân tập của đội bóng Thủ đô có tới 10 “Tây” tìm đến thử việc. Còn nếu ngồi đếm rỉ rách suốt hơn một tháng qua, con số ước lượng cũng vào khoảng 30-40 người. Tích cực tìm kiếm là vậy nhưng rút cuộc HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn cứ phải lắc đầu ngao ngán.

Việc HP.HN quá tốn kém với các chi phí dành cho việc ăn ở, thử việc của cầu thủ ngoại khiến tất cả cùng mệt mỏi. Nhưng hệ lụy của việc đón quá nhiều “Tây” đến đội bóng còn gây ra cả những tác động tiêu cực về mặt tâm lý đối với các cầu thủ nước ngoài đang ăn lương của bầu Long và bầu Tuấn.

Một lần trên sân tập, Timothy đã nổi cáu với một cầu thủ thử việc khi anh này lân la dò hỏi thông tin về HP.HN và về bóng đá VN. Nhìn thấy khuôn mặt buồn như “mất sổ gạo” của Henry, bầu Tuấn không khỏi lo lắng với suy nghĩ rằng: “Liệu nó có chịu đá?”...

Tất cả những lý do đó khiến HP.HN, dù vẫn đang trong quá trình thương lượng với một vài cầu thủ, nhưng vẫn mạnh dạn đưa ra quyết định khóa sổ ngoại binh trước hạn định. Trao đổi cùng TT&VH, chủ tịch HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ: “Nếu may mắn đến vào phút chót, không loại trừ phương án HP.HN vẫn sẽ bổ sung lực lượng. Nhưng với tình hình này, nhiều khả năng chúng tôi sẽ phải trông chờ vào nguồn lực hiện có”.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, sức mạnh của HP.HN sẽ không thể được cải thiện đáng kể ở giai đoạn lượt về. Đáng buồn nhưng chính bầu Tuấn cũng phải thừa nhận mục tiêu top 5 đặt ra hồi đầu mùa giải đang ngày càng trở nên xa vời, và cái đích hướng tới của HP.HN bây giờ là cố gắng thi đấu thật tốt trong từng trận đấu, phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất có thể.

Như vậy là tuy mùa giải mới chỉ đi qua nửa chặng đường nhưng có lẽ tham vọng biến “hòa” thành “phát” của đội bóng Thủ đô sẽ lại một lần nữa không thể trở thành hiện thực bởi những sai lầm trong chính sách tuyển mộ, sử dụng cầu thủ trước thềm V-League 2011.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm