HP.HN - SLNA 0-1: Sao thế Hoàng “bò”?

09/08/2010 08:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SLNA phản công, bóng được chuyền lên cho Trọng Hoàng ở giữa sân. Phía trước chỉ còn hai trung vệ của Hòa Phát Hà Nội. Bên cánh phải, Văn Quyến di chuyển cực thoáng. Hai tình huống diễn ra gần như tương tự nhau.

Và cả hai đều kết thúc bằng một pha xử lý thiếu hợp lý đến khó hiểu của Trọng Hoàng. Không hiểu ngồi trên khán đài, HLV Calisto có cảm thấy thất vọng với học trò “cưng” ở tuyển U23 VN hay không, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng thì chắc chắn là có. Hữu Thắng đã phản ứng ra mặt ở tình huống thứ hai, diễn ra gần cuối hiệp hai. Đón đường chuyền của đồng đội từ tuyến dưới trong tư thế hoàn toàn trống trải, bên cánh phải, Văn Quyến vừa di chuyển vừa ra hiệu xin bóng, nhưng thay vì đẩy bóng cho đồng đội, Trọng Hoàng đã quyết định đột phá qua hai trung vệ của Hòa Phát Hà Nội, trước khi ngã lăn ra sân sau pha cản phá hợp lệ của Henrique.

Trên khán đài, các CĐV SLNA đồng loạt đứng lên phản đối. Nhiều người la ó đòi HLV Hữu Thắng đuổi Trọng Hoàng ra khỏi sân. Đáng nói, ở tình huống này, SLNA đang dẫn 1-0 và chịu khá nhiều sức ép của HP.HN. Nếu cách biệt gia tăng, SLNA đã có thể chắc chắn cầm 3 điểm trong tay. Trước đó, cũng trong một tình huống phản công tương tự, Văn Quyến cũng chịu cảnh “chạy xe không” khi bị người đồng đội ngoảnh mặt. Cả hai tình huống, Trọng Hoàng đều không thèm ra dấu xin lỗi đàn anh.



Văn Quyến bị bỏ rơi dù chiều qua anh đã có mặt ở hiệp hai

Cũng cần phải nói rằng, như rất nhiều trận đấu khác của SLNA, trong cuộc chạm trán với HP.HN chiều qua, Văn Quyến chỉ được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân trong hiệp 2. Và thực tế, sự xuất hiện của cựu tiền đạo SLNA đã giúp cho khán đài sân Hàng Đẫy giảm bớt phần nào sự buồn tẻ do lối chơi uể oải đến buồn ngủ của cả hai đội. Trong suốt hiệp 1, thủ môn Đức Thắng của SLNA và Ritter Myers của HP.HN gần như không phải làm việc. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha sửa bóng bằng chân trái sở trưởng của Đinh Thanh Trung (số 7-Hòa Phát Hà Nội) ở phút 33’. Bóng đi vào góc xa nhưng Goran Brasnic đã kịp tung người cản phá. SLNA cũng kịp đáp trả với pha kết thúc chệch cột dọc của Helio (44’).

Diễn biến trong hiệp 2 cũng không tốt hơn là mấy, khi cầu thủ hai đội tiếp tục trình diễn lối chơi rời rạc, thiếu lửa. Trong bối cảnh HP.HN, do việc vắng tiền đạo Timothy, đã tập trung gần cả đội hình cho nhiệm vụ phòng ngự, SLNA cũng không cho thấy nhiều khát vọng chiến thắng. Hàng tiền vệ đội khách dù cầm bóng nhiều hơn, vẫn không tài nào tìm được đường vào khung thành của Myers. Bóng thường xuyên luẩn quẩn ở giữa sân rồi hoặc bị phá ra biên, hoặc bay lên trời sau pha kết thúc “tìm chim” của cầu thủ hai đội.

Trong thế trận tẻ  ngắt trên, chiến thắng của SLNA đã đến đầy bất ngờ. Xuất phát từ đường tạt bóng kỹ thuật của Văn Quyến bên cánh phải, trước sự uy hiếp của Ekpoki, thủ môn Myers đã xử lý lóng ngóng, đẩy bóng vào gôn. Bàn thắng được tính cho Ekpoki. (60’). Những nỗ lực của HP.HN trong thời gian sau đấy đã không đem lại kết quả nào. 1-0, và một suất trụ hạng trực tiếp gần như chắc chắn cho SLNA.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm