HP.HN - K.KH 4-1: Lạ lùng đội khách

22/08/2011 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lạ không chỉ vì tỷ số thua 1-4 trong một thế trận bạc nhược, gần như buông xuôi của đội bóng phố biển mà cái chính là những quyết định khó hiểu từ phía HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Khoảng phút 78 của trận đấu, sau bàn thua thứ 4 phải nhận, HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH tiến về phía bàn trọng tài thứ 4 Bùi Thành Thanh Nghĩa đang ngồi ra ký hiệu và nói vài câu gì đó. Sau đó, người ta thấy cầu thủ Thanh Tuấn (79) ra khỏi sân mà không cần chờ tiếng còi hay sự cho phép của trọng tài Võ Minh Trí.


 HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những quyết định rất kỳ lạ ở trận đấu với HP.HN. Ảnh: V.V

Không thẻ phạt cũng chẳng phải quyết định thay người, Thanh Tuấn được rút ra nghỉ và chỉ ít phút sau đó, đến lượt một cầu thủ khác của K.KH rời sân theo cách tương tự, đó là Thanh Hải (6), người được đưa vào sân thay người trong những phút đầu hiệp 2. Kể từ thời điểm này, K.KH chỉ còn chơi với 9 người và trong thế 9 chống 11, cũng thật lạ là đội khách lại ghi được bàn thắng danh dự sau khi Agostinho thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 82 sau khi thủ môn Đức Cường phạm lỗi với Tấn Tài trong vòng cấm địa. Tất nhiên, bàn thắng ở những phút cuối trận đó chẳng có ý nghĩa gì với cả HP.HN lẫn K.KH. Tỷ số thì có thay đổi nhưng phần thắng chung cuộc vẫn thuộc về phía HP.HN và họ cùng với chính K.KH trụ hạng thành công.

Vậy nhưng, cách trụ hạng như vậy chẳng làm hài lòng ai ngoại trừ chính người trong cuộc. Trên sân Hàng Đẫy, số khán giả ít ỏi có mặt theo dõi đã không ngừng la ó, chỉ trích K.KH bán độ sau khi thấy đội khách chủ động chơi chấp người. Thậm chí, có CĐV quá khích còn gọi đích danh HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH ra để chửi và cho rằng nên về chứ không đá nốt trận đấu nữa. Rõ ràng, K.KH đã gây thất vọng cho rất nhiều người chứ không chỉ riêng CĐV của họ khi từ mục tiêu tốp 7 lại phải trụ hạng phút cuối theo cách như vậy.

Còn với HP.HN, 4 bàn thắng mà Timothy (7’, 67’, 78’) và Thanh Trung (62’) ghi được giúp họ thắng dễ K.KH để chính thức trụ hạng. Nhưng như thế cũng không phải là một đoạn kết có hậu cho một đội bóng cũng đã đầu tư không ít tiền của để xây dựng lực lượng và tham vọng thì có thừa.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN)

Khánh Hòa đã đủ điểm trụ hạng rồi nên có lẽ cầu thủ người ta không tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Không chuẩn bị kỹ nên khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết thay đổi từ mưa chuyển sang nắng khiến cầu thủ Khánh Hòa không đủ thể lực để đá. Việc anh Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn-PV) buộc phải đưa những cầu thủ không đủ thể lực hoặc tinh thần thi đấu không tốt ra sân cũng là chuyện bình thường. Đây đã là bóng đá chuyên nghiệp rồi nên không chấp nhận những cầu thủ chơi bóng vật vờ, thiếu tinh thần như vậy. Trận thắng này là một sự nỗ lực của các cầu thủ HP.HN, mục tiêu của chúng tôi là có điểm trở lên và đã đạt được.

HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH)

Tôi cảm thấy thất vọng về tất cả mọi thứ ở trận đấu này. Tôi thấy thái độ thi đấu của một vài cầu thủ không tốt và đã rút họ ra khỏi sân. Ngoài ý nghĩa về mặt chuyên môn còn có góc độ xã hội để phục vụ khán giả, họ đã chơi không tốt. Tôi không nghe thấy khán giả la ó. Có thể họ la ó tôi hay ai đó nhưng tôi không để ý. Để trụ hạng trong một giai đoạn ngắn hạn K.KH đã thành công nhưng mục tiêu chung cho cả mùa giải là tốp 7 thì chúng tôi không đạt được.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm