HP.HN – K.KH 1 – 1: Không vượt qua được lịch sử

23/08/2010 08:26 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Đức Thắng 72’; Ngọc Linh 47’

(TT&VH) - K.KH đã có một cơ hội rất tốt để làm nên lịch sử (lần đầu tiên đạt huy chương tại V-League). Song giống như nhiều thời điểm ở mùa giải này, cứ khi nào sự kỳ vọng lên cao thì thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại không thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đúng như dự đoán trước khi bóng lăn, HP.HN đã nhập cuộc mà không có tiền đạo chủ lực Timothy. Động thái này có thể được hiểu như là dấu chấm hết của tiền đạo người Nigeria ở đội bóng Thủ đô sau những trò phá bĩnh của anh thời gian gần đây. Thiếu người đá cặp ăn ý, một mình F.Endene đơn độc trên hàng công của HP.HN, phẩm chất “không biết sút chỉ thích chuyền” của cầu thủ này bỗng trở thành “trò hề” trong lối chơi của đội bóng Thủ đô gần như suốt cả trận đấu. Ngoại trừ một vài pha bóng lắt léo của Thanh Trung bên cánh trái, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh hầu như không tạo được  ấn tượng nào đáng kể.

Thiếu Tấn Tài, K.KH không chủ trương tấn công ào ạt song họ vẫn là người nắm giữ được thế trận. Đội bóng phố biển có lợi thế rất lớn khi ngay từ phút 29, Hữu Hoàng (HP.HN) phải rời sân sau khi nhận 2 thẻ vàng. Tuy vậy lợi thế hơn người vẫn không được cụ thể hóa thành bàn thắng cho tới cuối hiệp 1.


 K.KH (trái) đã để lỡ cơ hội làm nên lịch sử

Hiệp 2 chỉ bắt đầu chừng 2 phút, K.KH đã có bàn mở tỷ số do công của cầu thủ vào thay người Ngọc Linh. Lợi thế hơn người và dẫn bàn khiến K.KH tự tin đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ, nhưng sự kém sắc sảo trong khâu dứt điểm cùng một chút thiếu hụt sức rướn ở những tình huống cuối cùng khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể gia tăng cách biệt. Đội bóng phố biển hẳn sẽ rất ân hận vì điều này vì nếu họ có thêm chỉ 1 bàn thắng, HP.HN có lẽ không thể tiếp tục trụ vững và cánh cửa có huy chương sẽ mở toang trước mặt.

Đội hình “thủng” lỗ chỗ từ tiền đạo cho đến hậu vệ, HP.HN đã có một trận đấu rất khó khăn. Tưởng như khi mọi sự đã an bài thì bất ngờ, họ có được bàn thắng gỡ hòa từ cú sút xa đẹp mắt của Đức Thắng. HLV Nguyễn Thành Vinh không mong chờ điều gì hơn thế còn K.KH chùng hẳn xuống vì thất vọng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm