HP.HN: Cơn đau đầu dễ chịu

11/03/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Như TT&VH đã từng đăng tải cách đây chưa lâu, bản lý lịch đẹp như tranh vẽ của Henry Kiseka (tuyển thủ QG Uganda) là điều đã đưa anh tới HN.HN thông qua sự môi giới của cựu cầu thủ đội bóng Thủ đô, Ronald Martin. Nhưng bài học từ những vụ mua hớ ngoại binh trong quá khứ khiến HP.HN tỏ ra thận trọng khi chỉ ký hợp đồng có thời hạn một năm với Henry.

Nhưng trải qua một quãng thời gian tập luyện, thi đấu ở môi trường mới, đặc biệt là cú đúp vào lưới N.SG ở vòng 4 Eximbank V-League 2011 vừa qua, cầu thủ người Uganda đã nhận được những lời tán dương của BHL: “Chạy chỗ thông minh, quan sát và phối hợp với đồng đội tốt hơn Timothy”. Nhiều đồng đội của Henry còn cao hứng: “Cặp tiền đạo Olushola và Henry hay hơn khi phải đá với Timothy”.

Tương lai của Henry tại HP.HN vẫn còn ở phía trước. Ảnh: VSI


Ưu và nhược của Timothy

Trên thực tế, Timothy vẫn đang là chân sút số một ở đội bóng Thủ đô với 4 lần làm tung lưới đối phương. Từ đầu mùa tới giờ, sau những phút thành khẩn ăn năn cho ngày trở lại, ý thức sinh hoạt và luyện tập của tiền đạo người Nigeria đã tốt hơn hẳn mùa giải trước. Đó là lý do anh thể hiện được một phong độ làm bàn rất ấn tượng.

Có thể lối chơi của “bò mộng” còn thiếu sự tinh tế và kỹ thuật nhưng thể lực mạnh mẽ cùng lối chơi càn lướt của anh lại là một giá trị khác trong cách vận hành chiến thuật của HP.HN. Nhiều hậu vệ đã phải lắc đầu lè lưỡi khi phải đối mặt với sức vóc đồ sộ lên tới hơn 100 kg của Timothy. Đóng vai một trụ cột ở đội bóng Thủ đô hơn một năm qua, có lẽ còn quá sớm nếu vội vàng gạch tên tiền đạo người Nigeria khỏi kế hoạch của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Nhưng ở 2 trận đấu vừa qua, khi Timothy vắng mặt vì án kỷ luật sau sự cố trên sân Vinh, HP.HN lại đá tốt hơn nhiều với những mảng miếng tấn công rất đa dạng. Đó là một điều mà HLV Nguyễn Thành Vinh chắc chắn cũng sẽ phải cân nhắc. Bởi khi Timothy có mặt trên sân, lối chơi ích kỷ của tiền đạo này khiến các đường bóng của HP.HN chủ yếu được dồn đến chân anh để rồi phần lớn... bay lên trời.

Nhưng Henry chưa sẵn sàng

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2011, HP.HN tiến hành thử việc gần 40 ngoại binh rồi quyết định chỉ giữ lại Henry (3 người còn lại đều là những cái tên không mới). Điều đó ít nhất cũng là một sự thừa nhận đối với cầu thủ người Uganda.

Tính cách thân thiện và chăm chỉ của Henry cũng là một thế mạnh khác khiến anh nhanh chóng hòa đồng và lấy được cảm tình của những đồng đội mới. Sau giờ tập, Henry thường cặm cụi bên máy tập tạ cùng trung vệ trẻ Minh Đức. Đội trưởng Văn Vinh thỉnh thoảng lại tươi cười rồi xoa đầu anh giống như một cậu em út trong gia đình.

Sinh ngày 31/08/1989, tức là năm nay “viên ngọc đen” chưa tròn 22 tuổi. 2 bàn thắng tại sân chơi cao nhất của bóng đá VN ở một trong những lần được trao cơ hội ít nhất cũng là giá trị không thể phủ nhận. Nếu Henry vẫn tiếp tục giữ được sự tiến bộ của mình, hẳn nhiên đó sẽ là tài sản lớn của HP.HN.

Hơn ai hết, HLV Nguyễn Thành Vinh là người vui mừng nhất vì điều đó. Nhưng kinh nghiệm của một HLV lão làng mách bảo ông nên để Henry có thêm thời gian, bởi ở độ tuổi đó, đòi hỏi sự ổn định là điều xa xỉ và bất kỳ cầu thủ nào cũng còn cả một tương lai dài phía trước.

Đó là lý do bên cạnh việc đánh giá cao Henry, ông Vinh “Nghệ” không quên vỗ về Timothy. Ông cần 2 người và tất cả những người còn lại.

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm