HP.HN vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH V-League 2011: Cho lần đầu tiên

08/03/2011 13:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm nay, HP.HN đặt ra một mục tiêu trong top 5 Eximbank V-League 2011. Nhưng với người hiểu chuyện, đó chỉ là một cách để thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh có thêm quyết tâm. Bởi với lực lượng khá khiêm tốn và luôn bị đánh giá thấp trên mặt bằng V-League, thành công dường như là một thứ xa xỉ đối với đội bóng Thủ đô.

Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến vị trí thứ 3 trên BXH như bây giờ. Nhưng đó lại là sự thật. Nếu HP.HN cứ đá như trận gặp N.SG vừa rồi, họ sẽ thoát khỏi diện mạo của một đội bóng “ăn đong”.

Cần nhắc lại rằng, trước khi bước vào cuộc đối đầu với đại gia đến từ phương Nam, lực lượng của HLV Nguyễn Thành Vinh gần như đã “chạm đáy” với các án kỷ luật của Timothy, Ngọc Tú cùng với chấn thương của Văn Vinh. Song điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là HP.HN chẳng những không yếu đi, thậm chí còn đá hay hơn với sự xuất hiện của các nhân tố mới.

Có thể đội bóng Thủ đô đã có một trận đấu xuất thần. Mùa giải trước thỉnh thoảng họ cũng làm được điều tương tự với các chiến thắng ngay trên sân Nha Trang trước K.KH (3-1) hay đè bẹp B.BD (4-2), ĐT.LA (4-3) trên sân nhà...

Song cũng không thể vì thế mà phủ nhận những tiến bộ của HP.HN. Trên thực tế, cả 3 trận thua từ đầu mùa tới giờ (1 ở Cúp QG và 2 tại V-League), thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh không hề lép vế trước các đối thủ của mình.

Nếu HP.HN cứ đá như trận gặp N.SG vừa rồi, họ sẽ thoát khỏi diện mạo của một đội bóng “ăn đong”

Ở vòng 1/8 Cúp QG, họ thua HA.GL trên chấm phạt đền. Vòng 1 V-League, HN.T&T phải nhờ đến cái duyên của “gà son” Gonzalo vào đúng phút cuối cùng để vượt qua người anh em cùng thành phố trong một trận đấu mà các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh không hề kém cạnh. Còn ở cuộc chạm trán với SLNA trên sân Vinh tại vòng 3, HP.HN còn vượt lên dẫn trước đội chủ nhà. Nếu như không vì bàn gỡ hòa gây tranh cãi của SLNA cùng với việc Ngọc Tú và Timothy bị đuổi khỏi sân, không thể biết điều gì sẽ diễn ra sau đấy.

Kết thúc 5 vòng đấu tại Eximbank V-League 2011, đội bóng Thủ đô ghi được 9 bàn thắng. Đó là một con số khá ấn tượng nếu biết rằng, SHB.ĐN với đương kim “Vua phá lưới” G.Merlo cũng chỉ ghi được nhiều hơn họ 2 bàn (11) hoặc B.BD, vốn vẫn được biết đến như đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất VN, thậm chí mới chỉ có 8 lần làm tung lưới đối phương.

Nếu nói về khả năng phòng ngự, sau 5 vòng đấu, HP.HN để thủng lưới 5 bàn. Trong khi đó, đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất V-League mùa giải trước, HN.T&T đã phải nhận 9 bàn thua, còn chuyên gia đá “rắn” như SLNA đến thời điểm này đã để lọt lưới 8 bàn.

Cần phải nhắc lại rằng, mùa giải 2010, số bàn thắng và bàn bại của HP.HN lúc nào cũng gần như bằng nhau. Điều đó cho thấy sự mong manh của đội bóng Thủ đô, rằng họ có thể thắng nhưng cũng có thể thua bất cứ lúc nào.

Còn bây giờ, với sự góp mặt của các nhân tố mới như Xuân Luân, Đức Cường... khả năng phòng ngự của HP.HN đã tốt hơn hẳn. Bên cạnh đó, khi chân sút chủ lực Timothy không thể thi đấu, cặp Olushola và Henry đã sẵn sàng để chứng tỏ (và đã chứng tỏ được ở trận đấu vừa qua).

Người ta vẫn thường gọi vui các cầu thủ ở HP.HN là “công nhân đá bóng” bởi sự cần mẫn và lối chơi rất thực dụng của họ. Nhưng triết lý ấy có thể lại là thứ vũ khí để đội bóng Thủ đô lần đầu tiên làm được một điều gì đó vượt lên chính sự khiêm nhường của mình. 

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm