HP.HN – N.SG 2-0: Phút xuất thần của HP.HN

07/03/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một điều khoản ràng buộc trong bản hợp đồng của F.Endene khi rời khỏi HP.HN đã khiến chân sút số một của N.SG không có cơ hội được ra sân trong trận đấu với đội bóng cũ để tái hiện lại cái duyên của mình.

“Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận dưới sức”, HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu. Đó là 2 lý do cơ bản khiến N.SG, dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng đã gục ngã trước đội bóng Thủ đô.

Henry Kiseka đã lập đại công cho HP.HN với cú đúp bàn thắng

vào lưới N.SG. Ảnh: VSI


Tuy vậy, nhìn nhận một cách công bằng, HP.HN đã đá một trận quá hay so với những gì người ta hình dung về họ. Vắng Ngọc Tú, Xuân Luân được bó vào trong đá trung vệ và trong suốt 90 phút, anh bắt chết tiền đạo đắt giá nhất VN, Quang Hải. Thiếu Văn Vinh, nhưng sự cơ động của Thanh Trung và Đức Thắng ở 2 cánh vẫn khiến hàng phòng ngự đội bóng Sài thành phải khốn khổ.

Nhưng nổi bật nhất trong số những cái tên “đóng thế” chắc chắn phải là Henry Kiseka, cầu thủ đã ghi 2 bàn ở trận này. Từ đầu mùa tới giờ, tân binh người Uganda hầu như chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhưng khi được trao cơ hội thay thế chân sút chủ lực Timothy chịu án treo giò, Henry đã không phụ lòng tin tưởng của HLV Nguyễn Thành Vinh bằng một cú đúp.

Người đá cặp với Henry là Olushola cũng đã có một trận đấu rất tuyệt. Hoạt động không biết mệt mỏi dựa trên nền tảng thể lực mạnh mẽ, cứ mỗi lần cựu tiền đạo TĐCS.ĐT có bóng là y như rằng hàng phòng ngự của N.SG rối loạn, và cả 2 bàn thắng của Henry đều có dấu giày của Olushola.

Ở khu vực giữa sân, so với những tên tuổi bên phía N.SG, Hữu Hoàng chỉ là một cầu thủ vô danh. Nhưng “cái máy quét” của HP.HN luôn xuất hiện kịp thời ở những điểm nóng để giải tỏa nguy hiểm cho đội nhà và phất lên những đường bóng phản công rất sắc. Tính thêm cả Thanh Trung và Đức Thắng, như vậy là vụ đầu tư vào bộ ba cầu thủ trẻ Hà Tĩnh cách đây hơn 2 năm của đội bóng Thủ đô đều đang sinh lời.

Ở đội bóng có lực lượng khiêm tốn và ít khi dám trèo lên phận “cửa trên” như HP.HN, đòi hỏi một lối chơi cống hiến và đẹp mắt là điều xa xỉ. Nhưng ngày hôm qua, họ đã làm được điều đó trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đội hình:

HP.HN: Viết Nam, Hải Nam, Hồng Nam, Cassiano, Xuân Luân, Thanh Trung, Issac (Minh Đức 67’), Hữu Hoàng, Đức Thắng (Thanh Phúc 71), Henry (Trọng Thông 85’)

N.SG: Santos, Văn Hải, Long Giang, Anh Tuấn, Giovanini (Hoàng Vương 46’), Văn Khải, Duy Khanh (Trường Giang 38’), Tài Em, Leandro (Được Em 62’), Quang Hải, Emidi

Đức Hoàng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm