Hòa Phát Hà Nội dưới triều Nguyễn Thành Vinh: Cách mạng Hòa thành Phát

28/03/2009 11:11 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Người ta đang hỏi có phải cái tên Hòa Phát Hà Nội tự bản thân nó đã như một sự ám ảnh rằng cứ phải hòa đã rồi còn phát thì phải chờ.

HLV Nguyễn Thành Vinh là nhà cách mạng, ít nhất ông cũng tự nhận mình như thế. HPHN kỳ vọng ông sẽ thay đổi thực tế phũ phàng nói trên. Bản thân ông Vinh cũng tự tin mình sẽ thay đổi được.

Ngày về với HPHN, tâm sự với các cầu thủ, ông Vinh rất ngắn gọn, đại ý không phải đại ngôn nhưng tôi chính là nhà cách mạng của bóng đá Việt Nam, người đưa sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đến với sân cỏ nội. Có cầu thủ nhớ, có người không, ai mới là người mạnh dạn phá bỏ sơ đồ 5-3-2 cổ lô sĩ để chuyển sang chơi 4-4-2 tuyến nghiêng tại các CLB, Quản Trọng Hùng ở Thể Công hay Đoàn Phùng của Huế, hay thực sự là ông Nguyễn Thành Vinh ở cấp độ tuyển U23?
 
HLV Thành Vinh vất vả chứng minh cách tính và những
tuyên ngôn của mình là đúng - Ảnh:VSI

Đây chính là một thông điệp, để tự khẳng định tất cả những gì vị HLV lão làng này sẽ làm là đúng, cuộc cách mạng mà ông thực hiện rồi sẽ ổn và HPHN sẽ là một quyền lực mà ở đó ông chính là người gây dựng lên.

Cuộc cách mạng bắt đầu từ vị trí trung vệ và chiếc băng đội trưởng. HLV Thành Vinh khẳng định như đinh đóng cột: Ngọc Tú là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của BĐVN, một người mà chỉ cần chí thú tập luyện sẽ đá hay như Huy Hoàng. Và tiếp sau đó, trung vệ đội trưởng nhiều năm của đội, Tiến Dũng, người từng được triệu tập vào ĐTQG cuối năm 2007, được bật đèn xanh về với T&T HN. Chiếc băng đội trưởng từ đó thuộc về Ngọc Tú.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng có “gu” trong việc chọn lựa tiền đạo. Đá tinh quái như Lương Phúc ông không mê. Ông thích tiền đạo Đỗ Đình Vinh thuộc mẫu chạy nhiều, đâm nhiều, lao cũng nhiều, giống như một hậu vệ chơi trên hàng công. Thời gian gần đây, Đỗ Đình Vinh đá chính suốt, ủi cả Công Mạnh lên ghế dự bị.

Ở hàng tiền vệ, ông cũng xây dựng một công thức mới, với bộ đôi Huỳnh Nhật Thanh và Trần Hữu Hoàng làm trung tâm. Trong khung thành, thủ môn Mạnh Dũng cũng được cho ra đi, vì theo ông, Viết Nam đáng ra vẫn phải có chỗ ở đội tuyển, như thời ông Alfred Riedl từng triệu tập thủ môn này năm 2007 rồi sau đó đã trả về Sông Lam.

Nhưng bao trùm lên tất thảy là một nước cờ: trước đây, HPHN thất bại vì lục đục nội bộ. Trước cuộc chiến phe phái giữa những cầu thủ xuất thân từ lò Sông Lam với những cầu thủ khác, thì cách tốt nhất là hãy chỉ đề 1 nhóm cầu thủ tồn tại và đó chính là cơ sở để HPHN dưới thời của HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp tục đón thêm nhiều cầu thủ xứ Nghệ nữa. Đội bóng giờ đây là một tập hợp các cầu thủ Nghệ An và Hà Tĩnh, và “Ban cán sự” ở đội chỉ có Quốc Long là người ngoài, từ Thanh Hóa với chức danh đội phó.

HPHN trong suốt thời gian qua ổn về nội bộ thật. Nhưng điều quan trọng nhất, cuộc cách mạng ấy mang lại sự thay đổi kiểu “hòa ít mà phát thật nhiều” thì rõ ràng là chưa. Họ đã hòa 4 và chỉ phát được đúng 1 trận (thắng Bình Định) sau 6 vòng với hiệu suất 4 bàn thắng – 5 bàn thua.

Vẫn biết cuộc cách mạng nào cũng cần có thời gian, nhưng có vẻ như cuộc cách mạng mà HLV Nguyễn Thành Vinh đang tiến hành ở HPHN khó đạt được mục tiêu, vì người ta chưa nhìn ra được nhiều những nét tích cực mang tính hứa hẹn.

Ngày ông Vinh về HPHN, lãnh đạo đội bóng không đặt mục tiêu phải trở lại V-League ngay. Tức là không có sức ép. HPHN cũng là đội bóng tôn trọng ý kiến của HLV một cách tối đa. Tức là vô cùng thuận lợi. Và cho tới thời điểm này, HPHN vẫn sẵn sàng đầu tư tối đa, chỉ cần HLV Thành Vinh “kết” cầu thủ nào, họ sẽ tiếp cận, kể cả ngoại hay nội. Tức là có đầy đủ điều kiện.

Vậy để cuộc cách mạng của ông Thành Vinh thành công, còn cần thêm yếu tố gì nữa, hay chính bản thân cuộc cách mạng này là một vấn đề rồi?

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm