Sân Hàng Đẫy, HP.HN - XM.HP 1-3: Chấm hết thời "hòa & phát"

07/08/2008 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chiều qua, HP.HN đã chính thức từ biệt V-League để trở về giải hạng Nhất. 3 bàn thắng của XM.HP như 3 "con sóng" lớn nhấn chìm hẳn con tàu HP.HN vốn đã "thủng" quá nhiều chỗ.

HLV Vương Tiến Dũng đã trở về sân Hàng Đẫy đối đầu với đội bóng cũ với những duyên nợ gắn liền với "cái chết" sớm của HP.HN. Ở trận lượt đi, chiến thắng 2-1 của đội bóng đất Cảng ở chảo lửa Lạch Tray đã đẩy HP.HN vào cuộc khủng hoảng và buộc HLV Trần Bình Sự (một người Hải Phòng) phải rời ghế. Trận lượt về này, đến lượt ông Dũng dẫn quân "Ximăng" đánh đắm luôn HP.HN ngay trên sân khách.

HP.HN đã từng nuôi hy vọng sống sót sau trận thắng bất ngờ trước TMN.CSG ở sân Hàng Đẫy. Nhưng "Ximăng" thì không dễ sớm bỏ cuộc đua tốp đầu như Thép-Cảng và thầy trò "tướng" Dũng đã không cho HP.HN cơ hội. Dù HLV Tomas Viczko đã rất thận trọng bố trí lối chơi chú trọng phòng ngự với hàng thủ 5 người, cùng tiền vệ Foiani đá thấp gần các trung vệ, nhưng HP.HN vẫn không đủ sức phong tỏa, ngăn chặn đối thủ đất Cảng chơi hưng phấn trước sự cổ động rầm rộ của rất đông CĐV nhà áp đảo ở sân Hàng Đẫy.
 
Bàn thắng mở tỷ số của đội khách do Đức Thắng lập công ngay ở phút thứ 6 bằng cú đệm bóng ở cự ly gần (sau đường chuyền như dọn cỗ của De Jesus) chỉ là hệ quả tất yếu khi XM.HP có những mũi nhọn sắc sảo hơn và chơi co ý đồ rõ ràng hơn đội chủ nhà.
 
"Hoà và Phát" đã hết ...phát

Ở thế yếu nên dù đã chơi hết sức cố gắng, nhưng các cầu thủ HP.HN đã không thể hạn chế được sức tấn công của XM.HP. Khi tuyến giữa không thể tranh chấp nổi với các tiền vệ XM.HP chơi quyết liệt và hỗ trợ khá tốt cho nhau, HP.HN đã thường xuyên bị đẩy vào thế chống đỡ vất vả.
 
Kể cả khi ông Viczko chấp nhận chơi bài ngửa với việc tung "gà son" Trương Hoàng Vũ (15) vào sân và đẩy cao đội hình đầu hiệp 2, HP.HN vẫn "bất lực" trong nỗ lực lấy lại thế trận và tạo dựng các cơ hội có thể khiến đội khách phải chùn chân. Chơi với bộ ba tiền đạo Hoàng Vũ, Eric Muranda, Eduadro, nhưng những gì các chân sút HP.HN làm được chỉ là những cú sút xa, những tình huống đá phạt trực tiếp, hay tính cả 2 lần Hoàng Vũ ngã trong vòng 16m50 nhưng không có quả penalty nào cho đội bóng của bầu Tuấn.

Trong khi hàng công hết cửa "làm ăn", hàng thủ HP.HN đã thỉnh thoảng bị xé toang bởi những pha phối hợp của bộ ba Jesus-Ngọc Thanh-văn Thành (vào sân hiệp 2). Đặc biệt các hậu vệ HP.HN dường như đã "bó tay" trong việc ngăn chặn De Jesus chơi năng nổ và có sức càn lướt tốt.
 
Cú đúp bàn thắng của tiền đạo số 10 đất Cảng đã đến trong những tình huống các hậu vệ HP.HN đều bị bỏ lại sau trong những pha đua tốc độ, hoặc tranh chấp tay đôi với cựu vua phá lưới V-League. Thất thế hơn đội khách ở nhiều mặt nên bàn thắng của Eduadro ở phút 63 chỉ là sự an ủi hiếm hoi cho đội chủ nhà trong "ngày lộc, tháng phát" (6/8) mà họ không thể cưỡng lại tấm vé xuông hạng đã được "ấn" chắc trong tay.

"Chết" sớm trong tư thế đã xác định được bệnh và chuẩn bị trước tinh thần cho lần gục ngã ở vòng 23, có lẽ các cầu thủ HP.HN sẽ được thảnh thơi hơn người hàng xóm HN.ACB đang "vật vờ" bấu víu vào những cái phao nào đó. Về hạng Nhất để làm lại còn hơn "sống dở, chết dở" ở V-League là điều "người nhà"HP.HN đã và đang phải chấp nhận.
 
Bàn thắng: HP.HN: Eduadro 63', XM.HP: Đức Thắng 6'; De Jesus 60', 71'

Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm