Bình luận vòng 23 V-League: Chân tướng

07/08/2008 09:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, bóng đá Thủ đô lại buồn da diết. HP.HN đã chính thức chia tay V-League sau mấy tuần chết lâm sàng. HN.ACB sau khi thất thủ trên sân Gò Đậu, cũng không hy vọng gì có thể mở được cửa tử trong 3 vòng đấu cuối.

V-League là cuộc trường chinh đúng nghĩa ở cả hai cực. HP.HN lẫn HN.ACB chẳng khác gì vận động viên leo núi nhưng không có sức lẫn các thiết bị chuyên dụng. Không ít lần (quá nhiều mùa), hai anh VĐV ấy bấu víu tay bàn bè, gây biết bao muộn phiền cho toàn giải. Rốt cuộc, ai cũng phải lo cho cái thân mình, kẻ yếu rơi tỏm xuống vực thẳm như quy luật của cuộc sống. Cả hai phải đối diện bi kịch, để hướng đến cuộc phục sinh trong tương lai, nếu họ thực sự có lòng tự trọng làm một thứ bóng đá chuyên nghiệp.

Nỗi buồn còn lại có lẽ mênh mang hơn- Thể Công- niềm hy vọng của bóng đá Thủ đô, đã thua bạc nhược ở tỉnh Thanh. Cái mất của đội bóng áo lính không đơn thuần đã bị đẩy xuống thứ 4, mà đức tin của fan hâm mộ họ (lớn nhất Việt Nam) về một Thể Công thực sự lột xác, đang lung lay nghiêm trọng.
 
Với hai trận thua đau, trong thời khắc quyết định như thế, phải chăng Thể Công đã mệt nhoài sau khi quá gắng sức, cho giấc mộng lớn: vô địch ngay khi lên hạng? Chưa thể khẳng định, nhưng cùng cảnh ngộ như nhau, thời điểm này nói về cuộc đua đến ngôi vua, giới hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng vào XM.Hải Phòng, hơn các chàng trai áo lính và cả Gạch.
 
XM.Hải Phòng lại mơ về chức vô địch

Nhưng có hai ứng cử viên đang bộc lộ chân tướng về sức mạnh thực sự của mình, không ai khác ngoài B.Bình Dương và SHB. Đà Nẵng.

Nếu như 3 năm trước, nhìn thành tích lên “như diều” người hâm mộ sông Hàn vẫn còn thấp thỏm lo cầu thủ trở chứng thì hôm qua, sân Chi Lăng đã nói lên tất cả. Sự sung sướng đến “điên cuồng” của các thế hệ cổ động viên nêm cứng các khán đài, cách ăn mừng chiến thắng của thầy trò Huỳnh Đức, thái độ chơi của họ, không cho phép ai suy nghĩ rằng SHB. ĐN chỉ máu vô địch...giả.
 
Khát vọng đăng quang sau thời gian quá dài với một trung tâm lớn, đấy cũng là vũ khí mà ĐKVĐ B.BD đã từng trải nghiệm mùa bóng trước. Nếu trận cuối cùng trên sân Chi Lăng giữa B.BD - SHB. ĐN cũng là trận chung kết giành “ngôi vua” thì cũng không ngạc nhiên chút nào.

Như vậy sau vòng 23, chân tướng của hai cực đã lộ diện. Bây giờ chỉ còn là khúc giữa với cuộc chạy trốn khỏi đi play-off. Xem ra, số phận đang “nắm gáy” một trong hai đội bóng có cùng cái “đuôi sau” tên Định: B.BĐ và ĐPM.NĐ, mất rồi!
 
Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm