HP.HN: Con đường chẳng phải màu xanh

09/07/2010 10:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ đầu mùa cho đến hết vòng 17, chưa bao giờ HP.HN có mạch trận ấn tượng như 6 trận đấu đã qua (4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua). Chuỗi thành tích đó đã giúp CLB từ vùng nguy hiểm vượt lên vị trí khá an toàn trên BXH.

Thành công của HP.HN thời gian gần đây có vai trò quan trọng của những sự bổ sung nhân lực hồi giữa mùa giải, đặc biệt là F.Endene, người đã mang đến một sức sống mới cho hàng tiền đạo.

Nhưng bắt đầu từ trận đấu bù vòng 12 gặp ĐT.LA, khó khăn bất ngờ ập đến với đội bóng Thủ đô. Trần Lê Martin, vừa trở lại sau khi bị ốm, vào sân thay người chưa đầy 1 phút đã phải lên xe cấp cứu vì bị gãy chân, và mùa giải xem như chấm dứt với cầu thủ này. Tiếp theo là chấn thương của Văn Vinh trong trận gặp LS.TH khiến anh phải ngồi ngoài khi HP.HN tiếp đón N.SG. Hàng tiền vệ, nơi làm HLV Nguyễn Thành Vinh đau đầu nhất, tiếp tục khiến nàh cầm quân này tiếp tục phải nát óc suy nghĩ. Khi trao đổi với TT&VH, ông Vinh vẫn không tỏ ra lo lắng vì “có phương án thay thế”, nhưng ai cũng thấy là lực lượng của HP.HN không hùng hậu.


HP.HN của Thanh Trung (7) đang có thành tích khá tốt, nhưng lại chưa tạo được sự an tâm thực sự

Song, vấn đề của HP.HN không phải là chấn thương của một hoặc 2 cầu thủ trụ cột. Vấn đề quan trọng hơn nằm ở sự ổn định phong độ của đội bóng. Hồi đầu mùa giải, HP.HN đã từng có lúc mơ mộng với chuỗi 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hòa) nhưng sau đó là sự xuống dốc tệ hại với 4 trận thua liên tiếp vào cuối giai đoạn lượt đi khiến họ chìm sâu ở nhóm cuối BXH. Vòng 16, đang ở trạng thái hưng phấn và tự tin cao độ, đội bóng Thủ đô vẫn có thể gục ngã trước LS.TH. Hàng phòng ngự, vốn được xem như nền tảng trong lối chơi của HP.HN, cũng không còn chắc chắn nữa, trận thua ngược SHB.ĐN 3-4 sau khi đã dẫn 3-1 hay trận thắng sát nút 4-3 trước ĐT.LA là những ví dụ.

Trong 3 sự bổ sung giữa mùa giải, chỉ có mình F.Endene là đáng giá. Hậu vệ Paulo Cassiano, dù không quá tệ nhưng chưa đạt đến tầm một “hòn đá tảng” nơi trung tâm hàng phòng ngự. Còn William Agyei, với phong độ nghèo nàn của mình, vẫn là sự thật không thể “nuốt trôi” so với cái danh “hàng khủng đến từ Eintracht Frankfurt” mà người ta đã gán cho anh.

Khi HP.HN chiến thắng, người ta vẫn cảm nhận được sự mong manh, chưa thuyết phục. Khi họ thua thì tất cả những hạn chế lộ rõ mồn một. Và sâu xa hơn, điệp khúc lên hạng – xuống hạng trong 7 năm qua, tính từ thời điểm HP.HN ra đời, đã trở thành một bài ca quen thuộc. Chỉ vỏn vẹn 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 13 (ĐT.LA – đồng nghĩa với đá play-off), với HP.HN lúc này, vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm