Hot girl trở thành… ca sĩ

24/02/2014 14:06 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là album đầu tay của hot girl một thời, Thủy Top. Tựa album, Meo, được đặt theo nickname thân mật của cô. Tuy vậy, cái tên Thủy Top đã không còn tồn tại mà là Huỳnh Minh Thủy, tên thật của cô. Huỳnh Minh Thủy muốn rũ sạch những tai tiếng của quá khứ để bước đi trên con đường mới với những sản phẩm có chất lượng, đồng thời cô cũng mong khán giả gạt bỏ định kiến cũ để đón nhận mình với tư cách một ca sĩ có thực lực và tư duy văn minh.

Thủy hát không đặc biệt, thậm chí giọng khá mỏng với cách phát âm hơi nũng nịu kiểu trẻ con. Tuy nhiên Meo thực sự là một sản phẩm đáng nghe bởi nó được đầu tư tốt, thực hiện bởi nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới J.Chris Griffin (từng làm việc với Madonna, Janet Jackson, Kelly Clarkson…) và được thu âm tại New York.

Phong cách âm nhạc chủ đạo của Meo là urban contemporary, dòng nhạc có tính đại chúng cao và thịnh hành hiện nay, được pha trộn nhuần nhuyễn giữa pop, dance và cả R&B. Album gồm các sáng tác: Tôi mong một ngày (Lưu Thiên Hương), Nâu (Phúc Bồ), Tìm về bên nhau (Nguyễn Đức Cường)… trong đó có những bài khá “bắt tai” với tiết tấu ấn tượng như Piece Of Love (Mr.Siro), Ký ức của tôi (Master Fader). Tuy thế, điểm yếu của đĩa nhạc này nằm ở bài hát của Tiên Cookie, Mặc kệ. Bài hát này có giai điệu cũ kỹ, mang màu sắc nhạc Hoa và ca từ ủy mị, sáo rỗng mà phần hòa âm dù hay cũng không cứu nổi một bài hát nhạt, nên nằm lọt thỏm, lạc lõng trong album mà tính hiện đại được đặt lên hàng đầu.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm