Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng

18/08/2023 19:01 GMT+7 | Giải trí

Mối quan hệ giữa J. Robert Oppenheimer và Kitty mang đầy những sự gay cấn trong cuộc sống thực như trên màn bạc.

Trong Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan, một bộ phim đầy ấn tượng, chúng ta được nghe câu chuyện về J. Robert Oppenheimer (do Cillian Murphy thủ vai), người chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển bom nguyên tử.

Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "Oppenheimer" của Christopher Nolan. Ảnh: Universal Studios

Trong khi phần lớn bộ phim tập trung vào quá trình phát minh bom nguyên tử ở sa mạc New Mexico và những hậu quả (ẩn dụ) từ cuộc thử nghiệm Trinity, cuộc sống cá nhân của Oppenheimer cũng được miêu tả, bao gồm cả cuộc hôn nhân với vợ ông là Kitty (do Emily Blunt đóng). Và hôn nhân của họ cũng chứa đựng những sự gay cấn thực sự như trên màn bạc.

Kitty trước khi gặp Oppenheimer

Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng - Ảnh 2.

Emily Blunt và Kitty (phải) ngoài đời thực

Katherine "Kitty" Vissering Puening sinh ra ở Đức vào ngày 8/8/1910. Khi cô gần 3 tuổi, gia đình cô di cư đến Hoa Kỳ và định cư ngoại ô Pittsburgh. Cô lớn lên nói tiếng Đức và tiếng Anh, sau đó đi học đại học và du học Đức vào năm 1930. Đó là nơi cô gặp chồng đầu tiên của mình, một sinh viên âm nhạc người Mỹ tên Frank Ramseyer. Hôn nhân này đã kết thúc vào năm 1933.

Tại một buổi tiệc mừng năm mới vào năm 1933, Kitty gặp chồng thứ hai của mình, Joseph Dallet, Jr., con trai của một doanh nhân nổi tiếng và đã tốt nghiệp Đại học Dartmouth. Bốn năm trước đó, Dallet đã gia nhập phe cánh tả, và sau khi họ có một cuộc hôn nhân không chính thức, Kitty cũng gia nhập phe cánh tả.

Họ ly thân vào năm 1936, nhưng khi biết mẹ mình đã giấu thư của Dallet, Kitty quyết định theo đuổi anh ta đến Tây Ban Nha, nơi Dallet đã tình nguyện chiến đấu chống lại phe phát xít trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Hai người gặp nhau ở Pháp, nhưng trước khi Kitty có thể tham gia cùng anh ta ở tuyến đầu ở Tây Ban Nha, Dallet đã hy sinh.

Sau khi trở về Hoa Kỳ, Kitty nhập học Đại học Pennsylvania để tiếp tục học tập và cuối cùng gặp gỡ Richard Stewart Harrison - một bác sĩ y khoa. Họ kết hôn vào năm 1938 và chuyển đến Pasadena, California. Đó là nơi cô gặp J. Robert Oppenheimer.

Hôn nhân của Kitty và Oppenheimer bắt đầu như thế nào?

Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng - Ảnh 3.

Cillian Murphy và J. Robert Oppenheimer (phải) ngoài đời thực

Như đã thể hiện trong bộ phim Oppenheimer, cặp đôi gặp nhau tại một buổi tiệc và sau đó bắt đầu một mối quan hệ ngoại tình. Điều này xảy ra sau khi Oppenheimer chia tay Jean Tatlock (do Florence Pugh thủ vai) và đang hẹn hò nhiều người khác.

Oppenheimer đã mời Kitty và chồng của cô, Richard Stewart Harrison, tham gia cùng anh ta tại khu nghỉ mát Perro Caliente ở New Mexico trong mùa Hè. Tuy nhiên, Harrison từ chối lời mời đó. Trong năm 1940, Kitty mang bầu với Oppenheimer và từ đó, cô và Harrison ly dị một cách êm đẹp. Kitty kết hôn với Oppenheimer vào ngày 2/11/1940.

Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng - Ảnh 4.

Oppenheimer và Jean Tatlock (do Florence Pugh thủ vai) trong phim

Hai người có con đầu lòng tên là Peter vào ngày 12/5/1941. Trước khi đi đến New Mexico tham gia Dự án Manhattan, cặp vợ chồng Oppenheimer đã tạm thời để con trai của họ ở với gia đình bạn bè Chevalier.

Trong thời gian này, Kitty mang thai lần thứ hai và sinh con gái Toni vào ngày 7/12/1944. Tuy nhiên, Kitty trải qua tình trạng trầm cảm và tạm thời rời khỏi Los Alamos cùng với Peter, sống với cha mẹ của cô. Cô để lại Toni dưới sự chăm sóc của một cặp vợ chồng khác tại Los Alamos.

Cuộc sống của Kitty sau cái chết của chồng

Hôn nhân ngoài đời thực của Kitty và Robert Oppenheimer với khởi đầu tai tiếng - Ảnh 5.

Michael Angarano và Robert Serber (phải) ngoài đời thực

Sau Thế chiến II, Kitty và Oppenheimer ở lại với nhau và chuyển đến New Jersey khi ông nhận lời làm giám đốc Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton. Kitty đối mặt với vấn đề nghiện rượu và thường xuyên tự gây thương tích cho bản thân, lạm dụng cả rượu và thuốc, điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Oppenheimer qua đời vì ung thư vào tháng 2/1967. Sau cái chết của ông, Kitty bắt đầu một mối quan hệ mới với nhà vật lý Robert Serber (Michael Angarano đóng trong phim), một người bạn goá phụ của Oppenheimer từ thời Dự án Manhattan. Năm 1972, Kitty và Robert Serber mua một tàu thuỷ với ý định đi du lịch từ Mỹ đến Nhật Bản qua kênh đào Panama.

Tuy nhiên, Kitty bị bệnh trong cuộc hành trình và qua đời vì bị tắc mạch máu ở thành phố Panama vào ngày 27/10/1972. Tro cốt của cô đã được rải cùng nơi với tro cốt của chồng, đây là ý nguyện cuối cùng của họ.

Cuộc hôn nhân giữa Kitty và Oppenheimer không chỉ đơn thuần là một trang sử cá nhân, mà còn phản ánh những khía cạnh phức tạp và đầy biến động của cuộc đời. Sự gay cấn, đau khổ và tình yêu trong hôn nhân này đã tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc, nằm trong khuôn khổ của cuộc đời một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Thành Quách (Theo NBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm