Hôn nhân của Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ lại 'bị lôi ra' bàn tán trên mạng

12/06/2018 10:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên đại lục Lý Tiểu Lộ đã kết hôn với đồng nghiệp Giả Nãi Lượng từ hồi năm 2012. Cặp đôi này đã có 1 cô con gái tên là Jelena.

Tuy có một cuộc hôn nhân đầm ấm và sự nghiệp thành công, nhưng Lý Tiểu Lộ đã "tự chuốc họa vào thân" khi có quan hệ ngoại tình với rapper PG One. Sau một thời gian đầy sóng gió, dường như cuộc hôn nhân của cặp đôi này đã bình yên trở lại.

Dù liên tục xuất hiện tin đồn nói rằng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã ly thân, thậm chí Giả Nãi Lượng đã ra khỏi nhà, song cặp đôi này không hề lên tiếng gì về những tin đồn đó.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Giả Nãi Lượng- Lý Tiểu Lộ và con gái

Giả Nãi Lượng bày tỏ sự tổn thương và nỗi tức giận song vẫn bảo vệ vợ và gia đình. Anh mong muốn được bảo vệ quyền riêng tư.

Sau "lùm xùm" về mối quan hệ ngoài luồng của của Lý Tiểu Lộ, cả cô và Giả Nãi Lượng đều tìm mọi cách để tránh "tầm mắt" của công chúng, từ chối nhiều lời mời trong công việc và chỉ thỉnh thoảng đưa con gái đi chơi.

Dù chưa xuất hiện nổi bật trở lại nhưng cuộc sống gia đình hiện nay của cặp đôi này vẫn được người chú của Jelena chủ động đăng tải trên mạng xã hội. Qua đó, người hâm mộ biết được rằng Jelena hiện vẫn sống cùng cha mẹ và ông bà nội.

Những bức ảnh gần đây cho thấy thần thái của Lý Tiểu Lộ đã ổn định hơn và, môi đã nở nụ cười và đeo nhẫn cưới trở lại.

Có lẽ nhờ tránh được sự săm soi của báo giới mà cặp đôi này đã bình tĩnh xử lý được những vấn đề hôn nhân của mình.

Bê bối đã đành, nhưng khi bình yên trở lại thì cuộc hôn nhân của cặp đôi này cũng chưa được yên. Cư dân mạng đã đưa ra những ý kiến trái chiều về quyết định của Giả Nãi Lượng.

Người hâm mộ có biệt danh là lynn90 viết: "Với thế giới, Giả Nãi Lượng có thể bị coi là một kẻ ngốc, nhưng tôi thấy vui bởi anh vẫn sống đúng với bản thân và chọn cách hàn gắn gia đình dù anh có thể trừng phạt cho sự không chung thủy của vợ bằng cách ly hôn. Lý Tiểu Lộ có xứng đáng với anh? Có thể có hoặc không. Nhưng với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ là niềm hạnh phúc của anh.

Giả Nãi Lượng không sống với những lời bình luận của cư dân mạng, khi họ cứ nhao nhao nói rằng anh phải ly hôn người vợ không chung thủy của mình. Giả Nãi Lượng vẫn tỉnh táo hiểu rằng rồi đến một ngày người ta cũng chẳng còn quan tâm tới bê bối gia đình của anh. Vấn đề của anh là phải xoa dịu được nỗi đau trong tim mình, cuộc sống bỗng dưng "vỡ vụn" của mình và chăm sóc cô con gái bé bỏng.

Chú thích ảnh
Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ kết hôn hồi năm 2012

Giả Nãi Lượng tự đưa ra quyết định. Anh "dẹp" cái tôi của mình và chọn sống với một người: vợ mình. Tôi thấy vui vì họ đang chữa lành được những vết thương trong lòng mình. Tôi hy vọng từ bài học này họ sẽ tiếp tục cân bằng được cuộc hôn nhân một cách lành mạnh. Hãy coi ngày nào cũng như là ngày cuối cùng của bạn. Hãy nghe theo trái tim mách bảo, như vậy bạn sẽ không phải hối tiếc điều gì cho dù bạn là một kẻ ngốc. Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể biến ta thành kẻ ngốc".

Tuy nhiên, lại có người không đồng tình với cách xử lý của Giả Nãi Lượng. Cư dân mạng có biệt danh là @dramas4me viết:

"Tôi lại có quan điểm khác với lynn90. Tôi từng bị lừa dối và thực sự cảm thấy buồn.

Tôi từng tha thứ cho bạn trai mình tội lừa dối bởi con người ta ai cũng mắc lỗi claafm. Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là chúng ta trở lại cuộc sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tha thứ cho anh ta khiến tôi vẫn tiếp bước mà không có bất cứ sự lấn cấn nào. Anh ta không xứng đáng có một vị trí trong trái tim, cuộc sống hay suy nghĩ của tôi nữa, kể cả là mối ác cảm. Cuộc sống của chúng tôi trệch nhau từ đó và chỉ còn cách duy nhất là chia tay.

Trong cuộc sống, khi đã lừa dối nhau thì mọi thứ thay đổi hẳn. Người ta không còn tin vào hạnh phúc nữa. Khi ai đó "dã tâm" lừa dối thì có nghĩa là người đó đã đặt ham muốn, đòi hỏi lên mối quan hệ của mình. Bởi vậy, tôi chẳng thấy có gì sai nếu như tôi đặt mình lên trước anh ta và mối quan hệ của chúng tôi khi nó không còn tồn tại nữa, bằng cách chia tay. Chúng tôi trở thành những người xa lạ.

Chú thích ảnh
"Sau cơn mưa, trời lại sáng", bão tố đã qua, bình yên đã trở lại với gia đình Giả Nãi Lượng-Lý Tiểu Lộ

Tôi không sợ sự đổ vỡ như nhiều phụ nữ khác. Tôi làm việc đó một cách đơn giản và thấu đáo. Con người này sẽ không lưu lại trong đời tôi bất cứ một giây phút nào và tôi sẽ không may may quan tâm tới anh ta nữa. Tôi chia tay anh ta không phải để cứu danh dự hay niềm tự hào của mình. Tôi bỏ anh ta vì đơn giản là tình cảm không còn nữa. Anh ta là người cao lớn, đẹp trai, giàu có, nhưng tôi không hối hận khi bỏ anh ta. Tôi không cố chạy theo những người không nghiêm túc trong quan hệ.

Có thể tôi không làm những gì mà Giả Nãi Lượng đã làm, nhưng tôi ngưỡng mộ anh. Hãy thành thực với chính mình. Nếu anh thấy hạnh phúc khi là một kẻ ngốc, thì hãy cứ như vậy. Nếu anh hạnh phúc khi giải thoát khỏi một xác tầu đắm thì hãy cứ như vậy. Ở đây chẳng có phải hay trái. Hãy đi theo trái tim mình nhưng cũng cần phải có lý trí".

Giả Nãi Lượng vẫn tỏ ý bênh vực Lý Tiểu Lộ dù có thể đã bị 'cắm sừng'

Giả Nãi Lượng vẫn tỏ ý bênh vực Lý Tiểu Lộ dù có thể đã bị 'cắm sừng'

Nếu scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và PGONE là thật, cô có khả năng đánh mất một mái ấm gia đình nhiều người mơ ước.

Tuấn Vĩ
Theo JS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm