Đằng sau những chiếc cúp bạc tỷ là hành trình của lòng tin, cảm hứng nghệ thuật và một cộng đồng đang học cách sống đẹp hơn mỗi ngày.
Khi những chiếc cúp Phiên bản đặc biệt được trao cho thần tượng
Trong một đêm trao giải rực rỡ ánh đèn, khi chiếc cúp của Giải thưởng Cống hiến được xướng tên trong phiên đấu giá, người ta có thể nghĩ đó chỉ là khoảnh khắc vinh danh, một biểu tượng của danh giá và thành tựu. Nhưng ở một khía cạnh khác những chiếc cúp ấy đang được "quy đổi" thành những mái trường, những lớp học, và những giấc mơ có thật cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Hơn cả câu chuyện của Những chiếc Cúp phiên bản đặc biệt
Năm 2025, tại phiên đấu giá bên lề lễ trao giải, chiếc Cúp Họa mi phiên bản đặc biệt đã được chị Hoàng Thiên đấu giá thành công với mức 900 triệu đồng. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở con số, mà ở quyết định sau đó. Chị tặng lại chính chiếc cúp ấy cho nghệ sĩ mà mình yêu mến: "Mình xin phép tặng chiếc cúp này cho Soobin bởi vì bạn ấy là cảm hứng cho mình đóng góp với xã hội… thật sự là muốn làm những chuyện tốt đẹp cho các em nhỏ và cho cuộc đời này."
Phiên đấu giá kịch tính tại lễ trao giải thưởng Cống hiến năm 2025
Một hành động xuất phát từ một cá nhân, nhưng lại mở ra một tầng ý nghĩa rộng hơn: nghệ thuật không chỉ dừng lại ở thưởng thức, mà có thể trở thành nguồn khởi phát cho những hành động nhân văn. Số tiền từ phiên đấu giá năm đó, Quỹ "Vì mái trường cho em" của báo Thể thao và văn hóa đã xây mới và sửa chữa khang trang, 2 điểm trường, đó là điểm trường Mầm non Đề Lảng, thuộc Trường Mầm non Giàng Chu Phìn và công trình cải tạo Trường Mầm non An Bình tại Lào Cai. Những lớp học mới, những không gian học tập tử tế cho trẻ em ở những vùng còn thiếu thốn. Chiếc cúp, vì thế, không còn là điểm kết thúc của một cuộc vinh danh, mà là điểm khởi đầu của một hành trình khác.

Fan của Soobin tặng chiếc Cúp Họa mi phiên bản đặc biệt cho nam ca sĩ sau khi đấu giá thành công năm 2026
Một năm sau, tại lễ trao giải Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20, câu chuyện ấy được viết tiếp … Chị Hoàng Thiên một lần nữa đấu giá thành công chiếc cúp, lần này với mức 1 tỷ đồng. Và một lần nữa, chị mời Soobin Hoàng Sơn lên sân khấu, để trao lại chiếc cúp như một biểu tượng của niềm tin.
Màn đấu giá nhiều cảm xúc tại Lễ trao giải thưởng Cống hiến năm 2026
Nhưng điều chị chia sẻ mới là phần cốt lõi: "Ý nghĩa của việc đấu giá luôn nằm ở những ngôi trường khang trang dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa…Fan, ở bất kỳ độ tuổi hay ngành nghề nào, khi có một ngôi sao sáng trong lòng, sẽ có lửa nhiệt huyết, có nguồn cảm hứng để sống vui, sống đẹp, không ngừng cống hiến cho xã hội."
Ở đây, "fan" không còn là một danh xưng gắn với sự hâm mộ đơn thuần. Nó trở thành một cộng đồng giá trị, nơi cảm hứng từ nghệ sĩ được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Hơn 6 ngôi trường - và một hệ sinh thái của lòng tốt
Nếu nhìn vào con số, những phiên đấu giá tại Lễ trao giải thưởng Cống hiến từ năm 2025 đến 2026 đã góp phần thu được nguồn kinh phí 1,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 ngôi trường (với mức đầu tư trung bình 300 triệu / trường tùy từng dự án) cho trẻ em vùng khó khăn. Nhưng điều đáng nói hơn là cách những ngôi trường ấy được "chốt": Không phải bởi một tổ chức lớn hay một chiến dịch rầm rộ mà bắt đầu từ một cá nhân, một người hâm mộ, được nuôi dưỡng bởi cảm hứng từ nghệ thuật và lan tỏa thành hành động cộng đồng. Ở điểm này, nghệ thuật đã hoàn thành một vai trò vượt ra ngoài sân khấu: kết nối con người với những giá trị tốt đẹp hơn của chính mình.

Đểm trường Mầm non Đề Lảng, thuộc Trường Mầm non Giàng Chu Phìn (Tuyên Quang)
Không phải ngẫu nhiên mà trong chia sẻ của mình, chị Hoàng Thiên nhắc đến hình ảnh "ngôi sao sáng trong lòng". Với nhiều người hâm mộ, nghệ sĩ như Soobin Hoàng Sơn không chỉ là người tạo ra sản phẩm âm nhạc, mà còn là: Một hình mẫu về nỗ lực và sự nghiêm túc. Một nguồn cảm hứng về cách sống. Và trong những trường hợp như thế này, là chất xúc tác cho những hành động tử tế.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật cùng đại diện lãnh đạo xã và Trường Mầm non An Bình mở băng khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non An Bình (Lào Cai)
Điều đáng trân trọng là khi người nghệ sĩ giữ được sự chân thành và giá trị trong nghệ thuật của mình, họ vô hình trung tạo ra một "vòng tròn ảnh hưởng" tích cực - nơi người hâm mộ không chỉ lắng nghe, mà còn hành động theo những giá trị tốt đẹp ấy.
Khi "cống hiến" trở thành một hành trình sống
Câu chuyện của hơn 6 ngôi trường được "chốt" từ những phiên đấu giá không chỉ là những con số biết nói, mà còn mở ra một cách hiểu sâu hơn về hai chữ cống hiến – tinh thần cốt lõi mà Giải thưởng Cống hiến theo đuổi suốt hai thập kỷ. Ở đó, nghệ thuật không dừng lại ở việc tạo ra cảm xúc, mà còn có thể kích hoạt hành động. Không chỉ dừng ở sân khấu, mà có thể mang lại những giá trị trong đời sống. Và khi được dẫn dắt bởi những con người có trách nhiệm, nó có thể kiến tạo nên những giá trị bền vững.

Hành trình của quỹ "Vì mái trường cho em" do Báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng chính là một minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy. Từ năm 2022 đến nay, chương trình không ngừng mở rộng, với mỗi công trình là một điểm sáng được "thắp" lên từ sự chung tay của nghệ sĩ, người hâm mộ và cộng đồng yêu nghệ thuật. Những chuyến đi tiền trạm, những công trình được giám sát từng ngày, những lần vận chuyển vật liệu lên vùng cao… tất cả cho thấy một cam kết không dừng ở lời kêu gọi, mà đi đến tận cùng của hành động. Từ những vật phẩm nghệ thuật được đấu giá, từ sự cộng hưởng của nghệ sĩ và người hâm mộ, những nguồn lực tưởng như vô hình đã được chuyển hóa thành những công trình hữu hình – những lớp học, những mái trường, những điều kiện sống tốt hơn cho trẻ em vùng cao.
Và hành trình ấy chưa dừng lại.
Phía trước vẫn là những bản làng xa xôi chưa có lớp học kiên cố, những điểm trường còn thiếu những điều tối thiểu nhất cho một môi trường giáo dục tử tế. "Vì mái trường cho em" sẽ tiếp tục là cầu nối, nơi nghệ thuật không chỉ được tôn vinh, mà còn được chuyển hóa thành trách nhiệm xã hội, thành những công trình cụ thể, có địa chỉ, có tương lai.
Sau ánh đèn sân khấu, sau những tràng pháo tay, chiếc cúp có thể được trao đi, nhưng tinh thần của nó thì ở lại. Ở lại trong những lớp học mới dựng lên giữa núi rừng. Ở lại trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ lần đầu có một không gian học tập tử tế. Ở lại trong niềm tin rằng: khi nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội, nó có thể làm cho con người trở nên nhân văn hơn.