Tranh ngựa Trịnh Thắng: mỗi nét cọ là một sáng tạo trọn vẹn
Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở cường độ sáng tạo hiếm có: chỉ trong khoảng ba tuần, từ thời khắc Giao thừa, Trịnh Thắng đã liên tục hoàn thiện hơn 300 bức tranh. Tất cả đều được vẽ trực tiếp, không bản nháp, không chỉnh sửa và không lặp lại.

Một tác phẩm được trưng bày trong triển lãm "Hồng Hoang Mã Tánh"
Các tác phẩm trải rộng trên nhiều chất liệu như giấy dó, canvas, da, gỗ… tạo nên một không gian thị giác phong phú, ấn tượng. Ở đó, hình tượng ngựa không còn dừng lại ở tả thực, mà trở thành phương tiện biểu đạt những chuyển động nội tâm và dòng năng lượng nguyên sơ. Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc độc bản, nơi nét cọ được buông xuống trong trạng thái tự do.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm
Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y khoa Thái Bình, đạt học bổng Ford Foundation theo học Thạc sĩ tại Mỹ, sau đó nhận bằng Tiến sĩ y tế công cộng tại đây. Bên cạnh vai trò chuyên gia, nghiên cứu và giảng dạy, ông còn là nhà sáng lập Thiền Dịch Tâm Thể, tác giả hàng chục cuốn sách về y tế, văn hóa, thơ, tiểu thuyết, thư họa.

Tiến sĩ Trịnh Thắng bên các tác phẩm hội họa mới
Trong hơn hai thập niên hoạt động, Trịnh Thắng đã tạo dấu ấn riêng với các triển lãm như Hơi Thở Bồ Đề, Rung Động Từ Hư Vô, Vô, Lãng xưa, Nẻo về… với ngôn ngữ hội họa giàu tính thiền và chiều sâu chiêm nghiệm. "Hồng Hoang Mã Tánh" tiếp tục mở rộng mạch sáng tạo ấy, khi hình tượng ngựa được xem như biểu tượng của sinh lực khởi nguyên và sự giải phóng khỏi mọi khuôn mẫu.
Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội) từ nay đến ngày 9/4/2026.