(TT&VH) -Ngày
hôm qua, Kaka đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28. Tuy nhiên, không có nhiều CĐV
Real Madrid chia sẻ niềm vui này với ngôi sao người Brazil. Trên diễn đàn của các
madridista, nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ Kaka cố tình che giấu tình trạng chấn
thương, trì hoãn ngày trở lại sân cỏ nhằm dưỡng sức dự World Cup 2010 cùng đội
tuyển Brazil.
Kaka đã tập luyện trở lại nhưng chưa biết có đá chính thức hay không, ảnh Getty
Các bác sĩ của Real cho biết tình trạng sức khỏe của Kaka hiện nay nói chung là
tốt, kể từ sau lần bị chấn thương cơ bắp hôm 27/2. Nhưng ngôi sao người Brazil
thì luôn viện cớ “chưa đủ tự tin” để tái xuất mỗi lần HLV Pellegrini chuẩn bị
lên danh sách đăng ký trước mỗi trận đấu. Số 8 đã vắng mặt trong suốt hơn một
tháng qua kể từ sau lần bị thay ra sân giữa chừng ở trận đấu với Lyon tại Champions League. Sau đó, trang Twitter của vợ
Kaka, người phát ngôn của cầu thủ này đã lên tiếng chỉ trích quyết định thay
người của Pellegrini. Và kể từ ấy, sự vắng mặt của Kaka, không chỉ trên sân cỏ
mà còn trên sân tập luôn được bao phủ bởi bóng mây bí ấn.
Nhưng trong buổi tập ngày hôm qua, người ta đã thấy một Kaka khác hẳn. Ngôi sao
người Brazil
đùa vui trên sân tập cùng cùng các đồng đội. Không những thế, Kaka còn tham gia
vào trận đấu tập và thậm chí đã ghi được bàn thắng! Vì thế, cũng không loại trừ
khả năng Kaka sẽ được HLV Pellegrini điền tên vào danh sách đăng ký trong
chuyến làm khách ở sân La Romareda của Zaragoza.
Phải chăng, chính phản ứng của các madridista đã khiến Kaka bỗng dưng “khỏe
mạnh”. Hay do thấy Real đang có cơ hội lội ngược dòng trong cuộc đua vô địch
với Barca mà Kaka cảm thấy có hứng thú trở lại?