Roma đại thắng Cagliari: Giải thoát Totti

24/01/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Như một viên đạn đại bác, trái bóng từ chân Francesco Totti đã suýt làm rách lưới Cagliari, mở ra một trận thắng tưng bừng 3-0 cho AS Roma. Với cá nhân Totti, đó không chỉ là một bàn thắng.

Totti chưa bao giờ thích sút những quả penalty theo kiểu “tiều phu” như cách mà anh sút vào lưới Cagliari rạng sáng qua. Nếu không phải là một cú “cucchiaio” lãng mạn (sục mũi giày kiểu Panenka, kiểu Totti ưa thích nhất) thì cũng là một pha sửa bóng vào góc chết, đánh bại những quan sát dù là tinh tường nhất của thủ môn đối phương. Nhưng thực tế thì anh đã sút như thế, một cú sút cực mạnh vào chính giữa khung thành và làm tung nóc lưới. Như thể tất cả năng lượng của Totti đã dồn vào mũi giày, như thể cú sút cháy lưới đó chứa đựng tất cả những khát khao lập công, và cả những bực dọc nữa, của người đội trưởng mang áo số 10.

Totti tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh của Roma - Ảnh Getty

Giờ đây, Totti không còn mang hình ảnh của một tiền đạo thượng hạng nữa. Bàn thắng vào lưới Cagliari mới là bàn thứ 3 anh ghi được ở Serie A mùa giải này sau 17 trận góp mặt, mà 2 trong số đó là từ penalty. Vì tuổi tác? Không phải, bởi khoảng thời gian một năm không thể biến một chân sút hiệu quả đã ghi trung bình 14 bàn/24 trận ở 3 mùa giải gần nhất trở thành “chân gỗ” như vậy, dù anh ta thường xuyên đá chính. Lý do có thể nằm ở yếu tố chiến thuật của HLV Ranieri (mùa này Roma chủ yếu đá 4-4-2), nhưng phần lớn là do chính Totti.

Chỉ khoảng hơn 10 ngày trước, đội trưởng của Roma là trung tâm của một vụ mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng, khi anh tuyên bố bất mãn và lần đầu tiên nói đến chuyện rời Roma. Ai cũng biết Totti muốn khẳng định rằng anh, chứ không phải HLV Ranieri, là người có quyền ở đội bóng này, thậm chí muốn “đá” Ranieri. Totti không chịu thừa nhận rằng anh đã sa sút và không còn thích hợp nữa cho vị trí đá chính ở tất cả các trận, kể cả khi anh là đội trưởng. Totti không chịu nhìn vào thực tế rằng 2 bàn thắng anh ghi được trước đó chỉ mang về 1 điểm cho Roma. Ảnh hưởng của Totti buộc Ranieri chùn tay, qua đó lại khiến nảy sinh sự bất mãn nơi Vucinic, người hiệu quả hơn hẳn Totti.

Thế nên, bàn thắng vào lưới Cagliari, dù là từ chấm 11m và cũng không phải quả penalty do anh kiếm được, vẫn có ý nghĩa trọng đại với Totti trong nỗ lực giải cứu chính mình khỏi những khó khăn hiện tại. Nhưng niềm vui của Totti không dừng ở việc ghi được bàn thắng. Đó mới chỉ là lần đầu tiên “Hoàng tử thành Rome” ghi bàn trước khán giả nhà ở Serie A mùa này, nhưng lại là bàn thắng thứ 250 trong sự nghiệp cấp CLB của anh, và tất cả là cho Roma. Trong đó, anh có 195 bàn ở Serie A, chỉ còn kém 10 bàn so với đàn anh Roberto Baggio, người xếp trên anh trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu số 1 Italia.

Đêm của “số 10” trở thành hoàn hảo khi với chiến thắng thuyết phục 3-0, Roma đã lần đầu tiên nhảy lên ngôi nhì bảng, dù chỉ là trong một ngày. Cuộc đua vẫn còn căng thẳng, nhưng đoàn quân của HLV Ranieri đang chạy đúng hướng, mà mùa xuân, khoảng thời gian họ chơi hay nhất, hãy còn đang ở phía trước.


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm