Hôm nay SHB.ĐN xuất quân: Chờ làn gió mới

20/01/2011 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm 2011 là một mùa giải không gì buồn bã hơn với SHB.ĐN. Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua. Người hâm mộ Đà Nẵng muốn đội bóng thể hiện một làn gió mới, tích cực hơn. Không khí lẫn thái độ của họ trong lễ xuất quân ngày hôm nay vì thế cũng sẽ nói lên nhiều điều.

Lời cảnh báo cũ

Năm nay, SHB.ĐN làm lễ xuất quân sớm hơn mùa bóng cũ. Như vậy, khách sạn HA.GL của bầu Đức trên đường Nguyễn Văn Linh và đường Hoàng Diệu sẽ lần thứ 3 chứng kiến lễ xuất quân của đội bóng bầu Hiển. Năm 2009, SHB.ĐN có mùa giải quá thành công. Năm ngoái, trong lễ xuất quân, SHB.ĐN đặt ngạo nghễ 3 chiếc Cúp vàng trên bàn: V-League, Cúp QG và U21. Không khí háo hức thì khỏi phải nói.

Tuy nhiên, trong ngày vui rất nhiều người đã cảnh báo SHB.ĐN không được ngủ quên trên vinh quang. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã phải nhắc: “Việc đội bóng phải 17 năm mới vô địch được là một cuộc chinh phục hết sức khó khăn, tốn nhiều tâm lực, sức lực và cả vật lực. Lãnh đạo thành phố ngày xưa cũng đã làm hết mình vì đội bóng. Đích thân tôi phải đi tìm mật gấu cho cầu thủ bóp chân. Nay có anh Hiển và SHB.ĐN cùng chung tay và có thành quả rồi. Tôi nói rất thật rằng, đội bóng thành công có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng mọi mặt của Đà Nẵng, và cả SHB. Nói thế để cầu thủ phải có trách nhiệm hơn với nhân dân Đà Nẵng, với SHB”. Nói về việc để LS.TH ẵm mất Siêu Cúp QG, vị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nói: “HLV cần phải rèn bản lĩnh hơn nữa cho cầu thủ vì chắc chắn phía trước rất khó khăn. Kể từ hôm nay, ánh hào quang năm cũ đã khép lại”.


Chỉ cần thầy trò cùng nhìn một hướng, SHB.ĐN (áo sẫm) vẫn có quyền mơ đến một vị trí cao tại V-League 2011

Với dân bóng đá, họ rất sợ những sự kiện có tính lặp lại mang màu sắc tiêu cực. Cụ thể với SHB.ĐN, lễ xuất quân năm nay họ tiếp tục bị trận thua LS.Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp QG ám ảnh. Cũng trên chấm luân lưu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bị đoàn quân Lê Thụy Hải đánh sụm một mặt trận.

Tìm tiếng nói chung

Năm ngoái, lực lượng SHB.ĐN vẫn là những người đã lập nên vô số kỷ lục trong mùa giải 2009. Có điều, khát vọng, thái độ thi đấu, và cả sự tính toán của HLV Lê Huỳnh Đức, đã vênh hẳn so với thành công trước đó.

Trong thất bại, người ta mới thấy có một hố sâu ngăn cách giữa HLV trưởng (và vài cầu thủ thân tín) với phần còn lại của lực lượng đội bóng. Cầu thủ đã không có sự chia sẻ, xả thân vì màu cờ sắc áo, và với riêng HLV Lê Huỳnh Đức. Bầu Hiển đã phải nhiều lần bay vào can thiệp để đội bóng không nát hẳn.

Một phần vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ, cùng việc BHL đã không lường trước và làm chủ được mọi tình huống phức tạp sẽ ập đến với đội bóng. Tóm lại, nếu công tác tổ chức tốt, cầu thủ quyết tâm đá hết sức thì SHB.ĐN vẫn có thể vớt vát được chút ít thể diện trong năm 2010.

Đấy là bài học không mới, nhưng luôn là thách thức với một lực lượng có nhiều xáo trộn như năm nay. Nếu giữa Huỳnh Đức và cầu thủ tìm được tiếng nói chung, cùng việc bầu Hiển quan tâm hơn nữa với SHB.ĐN, thì thầy trò Huỳnh Đức vẫn có quyền mơ đến một vị trí cao. Đơn giản bởi Huỳnh Đức vẫn đang có trong tay nhiều cầu thủ có chất lượng. Nhìn họ chia hai đội hình đá chiến thuật, nhiều đội khác phải thèm khát.

Hôm nay, ngày đặc biệt của SHB.ĐN và Huỳnh Đức, ngày khởi đầu một mùa giải  đội bóng sông Hàn rất muốn đòi lại những gì đã bị tước khỏi tay một cách đáng xấu hổ trong năm 2010.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm