Hôm nay, Real tập trung: Dấu gạch đầu dòng cho kỷ nguyên Ancelotti

15/07/2013 07:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ancelotti đã có mặt tại Madrid vào đêm thứ Bảy. Illarramendi, tân binh thứ tư cũng đã chính thức ra mắt ở Bernabeu. Real Madrid đã sẵn sàng cho mùa giải 2013-2014, mùa bóng sẽ là khởi đầu cho sự hình thành của một đội bóng hoàn toàn mới mẻ.

Ancelotti (trái) đã có mặt ở Madrid vào nửa đêm thứ Bảy tuần trước

Vào lúc nửa đêm thứ Bảy, Carlo Ancelotti đã có mặt ở phi trường Barajas. HLV người Italia đã kết thúc kỳ nghỉ tại Canada và bắt máy bay từ Vancouver về Madrid sau khi quá cảnh tại London.

10 năm để đổi thay

Buổi sáng ngày hôm sau, Carletto tới trung tâm huấn luyện Valdebebas để kiểm tra sân bãi và gặp chủ tịch Flo Perez. Tất cả diễn ra trong bầu không khí hết sức khẩn trương và Real đã sẵn sàng cho buổi tập trung đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới vào hôm nay, 15/7.

Dù là một trong số những HLV thành công nhất hiện nay nhưng sự xuất hiện của Ancelotti không gây chú ý đối với người Madrid. Ông đến cũng lặng lẽ giống như sự ra đi của Vicente Del Bosque 10 năm về trước. Mùa hè 2003, Real tiễn vị công thần Del Bosque qua cửa hậu và mở toang cửa lớn đón Beckham. Lễ ra mắt của siêu sao người Anh trong khán phòng Pabellon Raimundo Saporta ở Bernabeu là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất năm ấy. 544 phóng viên và 46 chiếc camera từ các hãng truyền hình khắp năm châu đã xếp chen chúc trong khán phòng chật hẹp để ghi lại một số hình ảnh và vài lời phát biểu xã giao của Becks.

10 năm là đủ để nhiều thứ đổi thay. Perez sau khi mỏi mệt vì chạy theo những “galactico” đã chấp nhận lùi lại phía sau để nhường lối cho bộ đôi Zidane, Ancelotti làm cách mạng. Real cũng từ bỏ hình ảnh quý tộc để dần trở về với một đội bóng bình dân. 4 tân binh của Los Blancos mùa hè này chưa ai vươn đến tầm ngôi sao và lễ ra mắt của họ cũng chẳng hề gây chú ý. Chỉ có 8.000 Madridista đến xem Isco ra mắt và với Illarra là 5.000 người, quá khiêm tốn so với con số 90.000 khán giả chen chúc ở trong và ngoài sân Bernabeu để xem Ronaldo tâng bóng năm 2009.

Ở Bernabeu mùa giải tới sẽ là Real Madrid hoàn toàn khác. Một Real ít ồn ào hơn, ít hào nhoáng hơn và tình trạng chia bè kết cánh sẽ chấm dứt.

Tạm thời chưa cần Gareth Bale

Chuyện lạ trong lễ ra mắt của Illarramendi chiều thứ Bảy: các CĐV không gọi tên chàng tiền vệ 23 tuổi này (có lẽ không phải bởi tên anh khó nhớ), thay vào đó họ gọi tên Gareth Bale. "Florentino, hãy mua Bale!", 5.000 khán giả đồng thanh hô. Chính sách chuyển nhượng của Real đã thay đổi, thậm chí đã quay ngoắt 180o nhưng các Madridista thì chưa. Họ vẫn khát thèm một “galactico” đích thực. Sau Ronaldo và Kaka, Los Blancos suốt 4 năm qua vẫn chưa đón một siêu sao tầm cỡ nào.

Perez không trả lời trước yêu cầu của các CĐV, ông chỉ nói về Illarramendi. “Đó là niềm hi vọng lớn của bóng đá TBN”, Perez quả quyết. Trước đó hôm 26/6, ông chủ tịch 66 tuổi đã tuyên bố hoãn vụ Gareth Bale sang mùa hè 2014. Không phải Real không có tiền, với số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa hè này họ dư sức mua tiền vệ người xứ Wales. Real đã mua Dani Carvajal (Leverkusen) với giá 6,5 triệu euro, Casemiro (Sao Paolo) tiêu tốn thêm 6 triệu, Isco có giá 27 triệu và Illarramendi là 39 triệu. Tổng cộng là 78,5 triệu euro. Số tiền ấy dư sức khiến chủ tịch Daniel Levy của Tottenham phải gật đầu.

Nhưng Perez đã không dốc tất tay cho một ngôi sao, giống như ông đã làm với Figo, với Zidane hay với Ronaldo “béo”. Ông chia ngân sách chuyển nhượng làm 4 phần và đầu tư vào 4 cầu thủ trẻ. Trong số ấy người trẻ nhất mới 21 tuổi, người già nhất mới 23. Không phải là Real không “chịu chơi”, cái giá 39 triệu euro cho một cầu thủ còn vô danh như Illarra (biến anh thành cầu thủ đắt thứ 6 trong lịch sử Real và đắt nhất nếu tính riêng các cầu thủ quốc tịch TBN) bị đánh giá là cao đến phi lý. Mặc dù vậy Perez, Zidane và Ancelotti có những lý lẽ của riêng mình. Real đã thành công ngoài mong đợi với Varane và họ cũng có thể sẽ chiến thắng với Carvajal, Illarra và Isco.

Real sẽ tập trung 6 ngày trước khi có những trận giao hữu với Bournemouth, Lyon, PSG và sau đó là chuyến du đấu Mỹ. Bộ mặt mới của “kền kền trắng” sẽ sớm lộ diện.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

6 Tân binh Illarramendi là cầu thủ đắt thứ 6 trong lịch sử Real. Tiền vệ 23 tuổi này được mua với giá 39 triệu euro (gồm cả thuế), chỉ kém Ronaldo (94 triệu euro), Zidane (73 triệu), Kaka (65 triệu), Figo (62 triệu) và Ronaldo “béo” (45 triệu), xếp trên Robben (36 triệu), Anelka (35 triệu) và Beckham (35 triệu).

1 Illarramendi là cầu thủ TBN đắt giá nhất mà Real từng chiêu mộ, vượt qua kỷ lục 30 triệu euro của Alonso và 27 triệu euro của Ramos, Isco (có thể tăng lên 30 triệu).

78,5 Real đã đổ tổng cộng 78,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để mua Carvajal (6,5 triệu), Casemiro (6 triệu), Isco (27 triệu) và Illarramendi (39 triệu).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm