Hôm nay, Perez họp báo "ra mắt": Ngày về của "Bố già"

14/05/2009 10:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  11h30. Khách sạn Ritz, Madrid. Trong khoảnh khắc được các madridistas chờ đợi nhiều nhất trong gần nửa năm qua, Florentino Perez, trong bộ complete tối màu và cặp kính trắng đạo mạo quen thuộc, sẽ chính thức tuyên bố với toàn thế giới về sự tham gia của mình vào cuộc chạy đua đến chức Chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ sắp tới. Về sự trở lại với thế giới bóng đá sau 3 năm ẩn tích của một con người từng khuynh đảo thị trường chuyển nhượng. Về sự tái xuất của "Bố già".

Chưa đánh đã thắng

Nếu không phải là một kẻ có niềm tin điên rồ vào bản thân, hoặc là một kẻ muốn nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình, chẳng ai đủ tự tin đứng lên làm đối thủ của Florentino Perez trong cuộc bầu cử lần này. Bởi đó là một cuộc chiến mà ngay từ khi nó còn chưa diễn ra người ta đã biết ai là kẻ chiến thắng cuối cùng rồi. Tên tuổi của Perez gắn liền với niềm tin lớ lao trong lòng các CĐV của Real Madrid, rằng đội bóng của họ sắp sửa trở lại với đỉnh cao vinh quang, rằng Bernabeu sắp sửa trở lại là dải ngân hà cho tất cả những ngôi sao sáng nhất trên toàn thế giới hội tụ. Sau 3 năm "vật vờ" trong những tai tiếng của Ramon Calderon, bị tầm thường hóa bởi những vụ chuyển nhượng sai lầm của Mijatovic, Real Madrid cần một người như Perez và chỉ có thể là Perez mà thôi.
 
Perez sẽ tái đắc cử Chủ tịch Real?

Thực tế, để có được ngày này, Perez cũng đã rất khôn khéo và cẩn trọng thăm dò ý kiến của dư luận, xem họ có chấp nhận tha thứ cho tội bỏ đội bóng trong giông bão mà đi 3 năm về trước của ông hay không, xem họ đã sẵn sàng chấp nhận ông trở lại hay chưa. Chỉ đến khi tất cả những cuộc điều tra, khảo sát đều nói rằng các CĐV cần Perez lắm rồi, ông trùm xây dựng mới chính thức xuất đầu lộ diện. Thời điểm Perez thông báo về cuộc họp báo hôm nay được đưa ra hợp lý tới mức (chính là ngay sau thảm bại 2-6 của Real Madrid ở "Siêu kinh điển") nó tạo cho người ta cái cảm giác Perez trở lại là theo ý nguyện của các CĐV. Là để ban phát cho họ một sự cứu rỗi, chứ không phải là cầu xin ở họ sự ủng hộ. Là để chiến thắng, chứ không phải chiến đấu.

Những dấu hỏi cho Perez

Cho tới trước ngày diễn ra cuộc họp báo này, Perez gần như không xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho tất cả những gì liên quan đến ông đều như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Báo chí, đi đầu là ASMarca, đã nhắc tới quá nhiều những thỏa thuận miệng giữa Perez với các ngôi sao hàng đầu, từ những cầu thủ ngôi sao như Kaka, Ronaldo, Ibrahimovic, Ribery… cho tới những HLV ngôi sao như Ancelotti hay Wenger. Giờ là lúc người ta phải xác nhận lại những thông tin ấy, qua chính miệng Perez. Với một người nói được là làm được như Perez (trước kỳ bầu cử đầu tiên, khi Perez hứa mang Figo về Bernabeu, nhiều người đã cười nhạt, song cuối cùng ông đã làm được thật), chữ "Si" (đúng) xuất hiện đằng sau ngôi sao nào nghĩa là ngôi sao ấy đã sửa soạn hành lý để đến Bernabeu rồi. Nhưng Perez phải nói đã!

Thực ra, chuyện ngôi sao nào sắp sửa đến Bernabeu giờ đây chưa hẳn đã đáng quan tâm bằng chuyện Perez sẽ lái con tàu Real Madrid đi theo hướng nào. 3 năm trước, khi tuyên bố từ chức, Perez có nói rằng đội bóng cần một hướng đi mới. Nói nôm na, ông thừa nhận sự sai lầm của chính sách "Galacticos". Chính vì thế, người ta rất chờ đợi trong cuộc họp báo này Perez sẽ đưa ra một vài gợi ý về cách thức đội bóng được vận hành trong kỷ nguyên mới. Nếu không phải "Galacticos" - đổ tiền mua sao ngoại, thì sẽ là gì? Tập trung phát triển lò Castilla, theo mô hình đang thành công của đại kình địch Barca? Hay TBN hóa đội bóng, với Cesc, với Villa, Mata, Silva, như lời kêu gọi của thủ thành Iker Casillas? Hay kết hợp cả 3 để làm lại "Zidanes y Pavones", vốn chỉ tồn tại trên hình thức trong kỷ nguyên Perez I?

Thật đáng chờ đợi biết bao, ngày về của Perez, song vẫn phải nói ngay rằng, những thành công trong quá khứ không thể là sự đảm bảo rằng "ông trùm" sẽ tiếp tục thắng lợi trong tương lai. Tất cả mới chỉ là sự bắt đầu. Phía trước có thể là vinh quang, những cũng có thể là cay đắng…

Florentino Perez (62 tuổi)

Chủ tịch tập đoàn xây dựng ACS, giữ chức Chủ tịch Real Madrid từ tháng 7/2000 đến tháng 2/2006.

- Trong mùa giải đầu tiên làm Chủ tịch Real, Perez chi tới 109 triệu euro để mua Figo, Makelele và Conceicao.

- Cầu thủ đắt giá nhất mà Perez mua vè Là Zidane với giá 76 triệu euro từ Juventus năm 2001. Đến nay, đó vẫn là bản hợp đồng kỷ lục thế giới.

- Mùa giải mà Perez chi tiêu ít nhất là mùa 2003-04, khi chỉ mua Beckham với giá 35 triệu euro.

- Trong 6 năm dưới triều đại Perez, Real giành được 2 chức VĐ Liga (2000-01, 2002-03), 1 chức VĐ Champions League (2001-02) và 2 lần lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua.
 
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm