Hỡi 'Người đặc biệt', CĐV đang trả lương cho ông mỗi tuần!

04/11/2014 15:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaoanhoa.vn) - Trong trận đấu gặp QPR tại Premier League, CĐV Chelsea tán gẫu hứng khởi về trận tiếp theo tại Champions League của CLB ở Slovenia, gặp NK Maribor.

Nhưng Jose Mourinho lại nghĩ khác.

Phát biểu sau trận thắng QPR 2-1, HLV The Blues chỉ trích CĐV nhà, ám chỉ họ đã không cổ vũ hết mình. “Tôi nghĩ người chịu trách nhiệm với dàn đèn sân vận động cũng giống như đám đông CĐV, đang ăn no ngủ kĩ”, Mourinho nói.

Chẳng HLV nào chỉ trích CĐV nhà

Mourinho có thể đã cố đánh trống lảng sang vấn đề khác, sau màn trình diễn trung bình của Chelsea? Ông là bậc thầy của việc này. Mùa giải trước, HLV người Bồ than thở Chelsea thiếu hỏa lực hàng công, và ông chủ Roman Abramovich ghi sổ vấn đề ấy, để giải quyết vào mùa Hè.

Mourinho đã châm chọc cảm xúc của các CĐV, thứ thiêng liêng từ những người trả tiền xem đội hàng tuần. Ngồi ở cổng 17, giữa khu vực khán dài Matthew Harding và khu khán đài phía Đông, tôi cho rằng Mourinho sain và các CĐV không xứng đáng bị mỉa mai như vậy.

Tuần trước, khi Chelsea lấn lướt Manchester United trên sân Old Trafford, CĐV đội chủ nhà im lặng. Nhiều CĐV thậm chí bỏ về trước khi Robin van Persie gỡ hòa. HLV Van Gaal không hề chê trách họ.




Các CĐV bị Mourinho chê là "thiếu nhiệt".

Trận đấu hôm giữa tuần tại League Cup giữa Manchester City với Newcasle cũng vậy. Đội chủ nhà chơi dưới sức và các CĐV nhà im lặng. Nhưng Manuel Pellegrini không nhắc đều chuyện đó trong buổi họp báo sau trận.

Tôi đã xem Chelsea tiêu diệt Arsenal ở Emirates nhiều lần, nên tôi biết ở Bắc London, câu chuyện hoàn toàn giống. HLV Arsene Wenger không bao giờ phàn nàn về các CĐV.

Trận tiếp theo của Chelsea ở Premier League là gặp Livepool tại Anfield. Chelsea đã làm câm lặng The Kop mùa trước nên với phong độ nghèo nàn gần đây của Liverpool, Chelsea có thể lại thắng. Rodgers liệu có tra vấn CĐV như Mourinho đã làm? Gần như chắc chắn là không.

Chelsea không đếm xỉa đến quyền lợi CĐV?

Bình luận của Jose Mourinho không phải cách hay nhất để tri ân các CĐV. Họ là những người đi theo cổ vũ đội bóng tại nhiều nơi, kể cả khi phong độ của đội đi xuống. Họ đóng góp một phần tiền lương cho HLV, cho các cầu thủ. Cách tri ân lại càng khó chấp nhận khi bản thân CLB không chủ động cải thiện không khí bên trong sân vận động.


Nhiều CĐV hâm mộ Mourinho.

Những năm 1990, ông chủ Ken Bates muốn tái thiết sân Stamford Bridge để xây dựng Tổ hợp thể thao Chelsea Village. Dự án bị chửi rủa bởi các CĐV mua vé cả mùa, và bị nhạo báng bởi các CĐV đội khách. Bates quá chuyên quyền nên đã tảng lờ các vấn đề. CĐV cảm thấy mình như hàng hóa. Roman Abramovich nhảy vào và đã cứu Chelsea thoát khỏi tay Bates và nguy cơ bị phá sản, nhưng hành động biến CĐV thành hàng hóa thì vẫn diễn ra.

Tăng giá vé và ý định xây dựng thương hiệu toàn cầu khiến CĐV gạo cội xa lánh Chelsea. CLB lặp lại yêu cầu khó hiểu về giá vé, bắt các CĐV từ 16-24 tuổi mua vé với giá cao hơn 50 bảng/trận, khiến thành phần fan Chelsea tới Stamford Bridge xem bóng đá mất cân bằng trầm trọng giữa lớp trẻ, CĐV gạo cội, thành viên các hội CĐV lâu năm và khách du lịch. Lực lượng “tạp nham” pha trộn với màn trình diễn kém cỏi trước QPR, tạo ra không khí ngây dại khiến Mourinho phát khùng.

Gần đây, Chelsea thi đấu trên sân 26 ngàn chỗ Selhurst Park. Sân bóng nhỏ, nhưng các CĐV được mang theo trống, đường pitch sát mặt sân và các ultras mặc áo đen được đứng, vẫy banner, xô đẩy, làm ồn...


Mourinho muốn CĐV Chelsea cổ vũ nhiệt tình hơn.

Crystal Palace có một khu đất trống rất lớn ở phía Nam London, và họ có nhiều CĐV nhiệt thành ở đó. Họ có thể mở rộng quy mô sân vận động về phía ấy, hoặc chuyển hẳn sân ra nơi đó. Nhưng Palace không làm vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sân bóng rộng hơn? Chắc chắn, không khí sẽ bị loãng đi.

Rất nhiều CĐV Chelsea sẽ đến Maribor cỗ vũ cho Chelsea. Họ sẽ hát những bài ca yêu thích, dù chưa chắc ca khúc tự sáng tác “Hãy đứng lên vì Người đặc biệt” sẽ được cất lên. Làm thế nào để Mourinho chuộc lỗi với các CĐV sau phát ngôn bạt mạng? Ông có thể đến gặp người đại diện của các diễn đàn CĐV. Các diễn đàn này chẳng là gì ở sân Bridge mới, nhưng đại diện cho tiếng nói nhất định cho tâm tư, tình cảm của fan Chelsea.


CĐV Chelsea cổ vũ trên sân của Palace.

Nếu Mourinnho muốn đi một chặng đường dài với Chelsea như ông khẳng định, thì đây là lúc ông cần chứng tỏ mình thật sự đặc biệt, biết lắng nghe tiếng cổ động từ các CĐV, dù chúng to hay nhỏ, dù các bài hát có lọt tai ông hay không.

Xin nhắc lại, họ đang trả một phần lương ông nhận mỗi tuần.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm