Khai mạc vào sáng nay 22/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm Một tình yêu hội họa của nhà sưu tập Trương Văn Thuận giới thiệu khoảng 200 tác phẩm hội họa, điêu khắc, trong đó gần một nửa tác phẩm thể hiện chân dung của ông và gia đình.
Triển lãm tranh của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh mang tên 'Van Gogh và các mùa' tại Phòng Tranh quốc gia Victoria (NGV) ở Australia đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục trong ngày 3/5.
Nằm trong chuỗi dự án đào tạo chuyên gia giao lưu văn hóa quốc tế, triển lãm "Ranh giới vô định" (Undefined Boundaries) giới thiệu tác phẩm của 8 nghệ sĩ đương đại Việt Nam, Hàn Quốc khai mạc chiều nay (3/3)
Tôi chào đời năm 1957, cầm tinh gà. Đó là năm một cậu bé Việt Nam tám tuổi đã nhận Giải Vàng trong cuộc thi hội họa thiếu nhi tổ chức lại Anh. Cậu bé vẽ một cặp gà tồ. Cậu bé ấy là họa sĩ Thành Chương.
Năm nay, nhân kỷ niệm 126 năm danh họa Hà Lan Van Gogh qua đời, nhiều người hâm mộ và các nhà phê bình hội họa thế giới lên tiếng hối thúc việc tìm lại kiệt tác Poppy Flowers của danh họa.
Thu hút sự chú ý tối đa của dư luận trong và ngoài nước, vụ tranh giả tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có phải là cơ hội để giới nghệ thuật “bừng tỉnh” và nhìn lại những hạn chế mà lâu nay chúng ta vẫn không chịu điều chỉnh?
Triển lãm các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên gọi 'Khói trời mênh mông' sẽ khai mạc ngày 28/2 tại Hà Nội, nhân kỉ niệm 77 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Triển lãm hội họa "Mùa Xuân" của NSND Trà Giang khai mạc lúc 10h ngày 10/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm về thiên nhiên, với cái nhìn tươi vui, thanh khiết.
The Art Of Horror: An Illustrated History (Nghệ thuật của sợ hãi: Một lịch sử được minh họa) là cuốn sách tập hợp hình ảnh các nhân vật đáng sợ nhất từng được sáng tạo ra trong nghệ thuật…
Xiao Yuan (57 tuổi), giám tuyển một phòng trưng bày tại Học viện Mỹ thuật Quảng Châu (Trung Quốc) vừa bị cáo buộc đánh cắp 143 bức tranh của các bậc thầy hội họa và thay bằng tranh giả tự vẽ.
Nafea Faa Ipoipo, bức tranh danh họa Pháp Paul Gauguin vẽ năm 1892, mô tả 2 cô gái Tahiti, đã được mua với giá gần 200 triệu bảng (306 triệu USD). Đây là số tiền lớn nhất được trả cho một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ.
Trong khuôn khổ các hoạt động nhân sự kiện Thủ đô văn hóa Mons ở Bỉ, có một triển lãm về danh họa Vincent Van Gogh đã thu hút sự chú ý của giới yêu nghệ thuật.
Sau 7 năm không ra mắt triển lãm, họa sĩ Trần Việt Phú sẽ trưng bày loạt sáng tác mới nhất, gồm khoảng 30 tác phẩm hội họa chất liệu pastel (mầu phấn) và sơn dầu, vừa hoàn thành cuối năm 2014 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Một tác phẩm hội họa, được coi là phiên bản đầu tiên của kiệt tác Mona Lisa, vừa được trưng bày tại Singapore. Tuy nhiên tranh cãi đã nổ ra, quanh việc liệu đây có phải tác phẩm của danh họa Leonardo Da Vinci hay không.
Chiều 9/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) khai mạc triển lãm Mới xong của nhóm 6 họa sĩ sơn mài Hà Anh Tuấn, Chu Viết Cường, Trần Tuấn Long, Trần Đình Minh, Công Quốc Thắng, Bùi Quốc Khánh.
Một bức tranh tĩnh vật hiếm có và gây xúc động sâu sắc do danh họa Hà Lan Van Gogh vẽ chỉ ít ngày trước khi ông tự kết liễu cuộc đời mình dự kiến sẽ có giá tới 50 triệu USD.
Chiều 30/7 tại trụ sở Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN (11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Ban sơ khảo và Hội đồng Giám khảo giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2014 đã có buổi họp chính thức đầu tiên.