Hối cũng không kịp

20/12/2010 11:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thua 2 bàn trắng tại Bukit Jalil, với phong độ làm bàn tệ hại của tuyến đầu, công tâm và chỉ với một cái nhìn rất bóng đá, có thể thấy ĐTVN xứng đáng bị loại từ ngay sau trận lượt đi. Và vì thế, giờ không phải là lúc than khóc và đổ tại cho sự xui rủi.

ĐTVN đã bị loại như thế nào?
 
Xâu chuỗi lại, các trận đấu vòng bảng (đặc biệt là từ sau trận thua Philippines 0 – 2, cho đến cuộc đối đầu với Malaysia ở bán kết), có thể thấy, ĐTVN đã sẵn sàng cho khả năng bị loại từ cuộc đối đầu “5 ăn, 5 thua” với Singapore, chứ chẳng phải đợi đến trận bán kết lượt về với Mã tại Mỹ Đình! Người Sing quá khờ khạo để chúng ta đâm thủng lưới, trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa. Nhưng Malaysia với “lão nông” Rajagobal thì không.
 
Dù thế nào thì Phạm Thành Lương cũng xứng đáng được coi là một trong những
điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: VSI
 
Hẳn HLV Calisto đã cảm thấy “hố”, khi nhận xét rằng trận đấu với Philippines, chỉ có một đội (là ĐTVN) chơi bóng?! Rằng người Phi đã đặt cả chiếc xe buýt 2 tầng trước cầu môn của họ, như thế là phản bóng đá?! Ai cũng thấy, 2 năm trước đó, ĐTVN đã lên ngôi vô địch giải đấu này, bằng cách khóa chặt cửa nhà mình, với cả một toa tàu trước khung gỗ Hồng Sơn, chứ chẳng phải chiếc xe buýt 2 tầng. Trận bán kết lượt về trên đất Sing và 2 trận chung kết với người Thái chính là những bằng chứng sống động.

Đang nóng mặt sau trận thua mất mặt, ông Calisto dường như đánh mất sự tỉnh táo và đã đưa ra những câu nói không lấy gì làm lọt tai. Ông cố lấp đầy cái quan điểm lệch lạc về chiến thuật trong bóng đá bằng một sai lầm khác. Ngay ở Bukit Jalil, ông xua quân mình nhao lên, để rồi chúng ta dính đòn hồi mã thương, điều vốn đã được cảnh báo. ĐTVN vốn đang bị tổn thất lực lượng, nên đáng ra phải có những con tính hợp lí, với 90 phút ở trận lượt về và mục tiêu phải là vào chung kết, chứ không phải thắng Mã trên đất Mã mới là thỏa mãn.

Vì thế, sơ đồ xuất trận thực sự ở Bukit Jalil (như ông Calisto nói là 4 – 3 – 3, chứ không phải 4 – 5 – 1), chỉ mang tính tương đối, mà tiêu chí trận đấu chúng ta theo đuổi, mới là điều tiên quyết.
 
HLV Calisto đã nói gì với Thành Lương?
 
Phút 70, HLV Calisto đã kéo Thành Lương lại gần đường biên dọc, chỗ cabin BHL ĐTVN và rỉ tai điều gì đó với tiền vệ HN.ACB. Chỉ 3 phút sau, Lương nhận thẻ vàng thứ 2, sau khi bị trọng tài chính phát hiện Lương ngã vờ trong khu cấm địa Malaysia, hòng tìm một quả phạt đền. HLV Calisto thừa nhận trọng tài người Hàn Quốc đã xử lý chính xác khi phạt thẻ Lương. Rất nhiều người thắc mắc, ông Calisto đã nhắn nhủ gì Thành Lương và chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy?!
 
Theo lời kể của người trong cuộc, sau khi Quang Hải vào sân thay cho Đình Đồng, HLV Calisto muốn Thành Lương chuyển cánh cho Vũ Phong, bám hành lang cánh, để Quang Hải chơi gần hơn với Anh Đức gần khu cấm địa đối phương. Có thể thấy, vị trí mà Thành Lương ngã, nằm chếch về phía phải cột dọc bên phải cầu môn của Khairul. Thành Lương đã khóc rất nhiều trên đường rời sân, dù nỗ lực của anh chỉ với mục đích đem về chút hy vọng (nếu có thể) cho ĐTVN.
 
Một đêm dài hơn thế kỷ và đến hôm qua, QBV VN 2009 mới phần nào bình tâm trở lại. Anh muốn gửi lời xin lỗi đến HLV Calisto, đồng đội và hàng triệu người hâm mộ. Với một người giàu lòng tự trọng, chàng trai trẻ người Hà Tây (cũ) không hề muốn mình lại là gánh nặng, là một phần nguyên nhân thất bại của đội bóng. Đồng đội đã vỗ về và các khán giả, cũng như cộng đồng mạng với rất nhiều các diễn đàn, đã lên tiếng bảo vệ Phạm Thành Lương, một trong những điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010. 
 

Sau trận hòa không bàn thắng ở Mỹ Đình với Malaysia và bị loại khỏi AFF Suzuki Cup 2010, ĐTVN đã họp khẩn ở đại bản doanh ở khách sạn La Thành. Trong buổi họp ấy, HLV Calisto chỉ thông báo ngắn gọn, rằng: “Bóng đá có thắng, có thua. Các bạn đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng không thể chống lại được định mệnh. Đêm nay, đội bóng xả trại, ai về nhà nấy và nhớ rằng, không có gì phải buồn cả. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục…”. Sau khi đã chào nhau, từ sáng qua, gần như tất cả đã trở về nhà. Bản thân HLV Calisto cũng dự định sẽ về Bồ Đào Nha để dự Giáng sinh sớm trong 1 – 2 ngày tới.

 
CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm