Học cách khiêm tốn

05/09/2010 12:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Bất chấp sự chống đối của các HLV cấp CLB, HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha Vicente Del Bosque vẫn quyết định triệu tập những con người tốt nhất cho chiến dịch vòng loại Euro 2012 và các trận giao hữu quốc tế (vẫn bị xem là vô thưởng vô phạt).

Cái lý mà HLV này đưa ra rất thuyết phục: “Chúng ta đang là nhà vô địch thế giới và châu Âu, nên phải giữ được phẩm giá. Không được phép xem thường bất kỳ đối thủ nào, ngay cả khi đó là Liechtenstein”.

Giữ đúng lời hứa, Tây Ban Nha đã hành quân đến đất nước nhỏ bé Liechtenstein, nền bóng đá bị đánh giá là yếu nhất lục địa già, bằng đội hình mạnh nhất, để rồi nã cho đội chủ nhà 4 bàn trắng. Tất nhiên là bằng sự khiêm tốn của nhà vô địch.

Cũng với luận điệu đó, Del Bosque cho rằng, những chỉ trích về chuyện ĐTQG triệu tập tinh binh cho trận giao hữu với Mexico (một tháng sau ngày đăng quang ở Nam Phi) là rất phi lý. “Ngày trước, chúng ta phải mời họ thi đấu giao hữu, thì bây giờ phải đáp lễ. Mexico, Anh, Italia, Brazil hay Argentina sẽ không mời Tây Ban Nha, nếu chúng ta không là nhà vô địch”.

Khi người ta đang ở trên đỉnh vinh quang, việc phải hạ mình hoặc chỉ khiêm tốn – nhún nhường đôi chút, là thứ xa xỉ. Nhưng, ĐTVN sẽ phải học thuộc lòng bài học đó, giống như Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque.

Tại Cúp 1.000 năm Thăng Long tới đây, dù CHDCND Triều Tiên, U23 Kuwait và U23 Australia không giống như Liechtenstein với Tây Ban Nha (thậm chí còn có đẳng cấp cao hơn đội bóng của chúng ta), thì HLV Calisto và các học trò cũng không thể “cười nhạt, bắt tay lỏng”. Khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup sẽ mang nhiều cơ sở hơn, nếu chúng ta vượt qua được cuộc thi thử tại Mỹ Đình, bằng sự khiêm nhường và tinh thần ham học hỏi.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm