Tỉnh giấc thôi, Milito!

21/09/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Inter đang từng bước trở lại với bộ mặt của kẻ thống trị châu Âu mùa trước, nhưng vẫn còn một vài vấn đề đòi hỏi sự khéo léo và tài năng của tân HLV Rafa Benitez, để màu xanh - đen thực sự là chính mình. Trong đó, trường hợp “dậy muộn” của Milito có thể xem là vấn đề khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha đau đầu nhất.

Trong khi Eto’o đang “nổ súng” đầy ấn tượng và dẫn dắt Inter lên ngôi nhì bảng, thì Milito vẫn vật lộn với chính bản thân mình. Từ đầu mùa giải, Milito - người cách đây không lâu nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2009/10, mới chỉ 1 lần có mặt xuất hiện trong danh sách ghi bàn. Thế nhưng, đó lại là cú đánh đầu vào lưới đồng đội Julio Cesar, ở trận hòa 2-2 với Twente.

Milito vẫn chưa có được phong độ tốt nhất- Ảnh AP
Có thể nhận thấy, giữa Benitez và Milito không có được tiếng nói chung. Benitez không hiểu chân sút người Argentina như Mourinho từng hiểu và đưa anh lên đỉnh cao danh vọng. Mới đây, trong trận thắng Palermo, mối quan hệ vốn chưa thực sự tốt giữa hai người càng thêm rắc rối, khi Milito có phản ứng không đẹp vì bị thay ra. Tuy vậy, trách nhiệm lớn nhất trong việc “ngủ quên” thuộc về chính cá nhân Milito, chứ không phải Benitez. Được đổi đời quá nhanh (từ việc khoác áo các đội nhỏ gia nhập Inter khi bước vào tuổi 30), và giành một loạt danh hiệu cao quý, từ cá nhân đến tập thể, dường như đã khiến Milito không còn là chính mình. 


Mùa trước, Milito đã chơi rất tốt trong cả hai trận gặp Bari (chuyền cho Eto’o mở tỷ số trận lượt đi, truyền cảm hứng và trực tiếp ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 2-2, sau khi bị dẫn 2 bàn). Vì vậy, không chỉ các tifosi Inter, mà bản thân anh đang hy vọng vào một sự đổi mới. Eto’o cần có sự chia sẻ ở mức cao nhất, và Inter cần bàn thắng của anh.

Sau Bari, Inter sẽ trải qua lịch thi đấu nặng nề chỉ trong một tuần. Đầu tiên là cuộc chiến với Roma - hiện đang bị dồn đến miệng vực, đối thủ nhiều duyên nợ Bremen và trận derby Italia với Juventus. Thế nên, hãy tỉnh giấc đi thôi, Milito!

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm