Hoàng Thương: Long đong phận “Gạch”

17/04/2009 19:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Nói đến cầu thủ nội ở ĐT.LA, người ta nhắc nhiều đến Minh Phương-Tài Em-Vỉệt Thắng, ít người để ý đến những “công nhân” như Hoàng Thuơng. Gần 1 thập kỷ gắn bó với “Gạch”, trung vệ Hoàng Thương đã nếm đủ những nỗi niềm.

Gần 7 năm truớc, khi ông Calisto kéo một tiền vệ vóc người khiêm tốn về đá trung vệ ở ĐT.LA, nhiều người thấy ngạc nhiên. Hoàng Thương không cao to để tranh chấp bóng bổng, không dũng mãnh để “dọa” được tiền đạo đối phương. Nhưng càng đá, Thương càng chơi ổn định và gắn chặt với vị trí quan trọng này ở hàng thủ ĐT.LA. Khả năng bọc lót khá tỉnh, đeo người được của Thương đã bù đắp cho hạn chế về thể hình của hậu vệ áo số 20 này. Chỉ có điều, sau gần 10 năm chơi bóng ở trẻ Long An, đá hạng Nhất, rồi cùng đồng đội xác lập quyền lực ở V-League, mùa này Hoàng Thương cũng đang lận đận với vận của “Gạch”. Mà không chỉ Thương, ở chặng đầu V-League 2009 nhiều cầu thủ khác của ĐT.LA cũng đang “đuối”, trong khi đường đi của Gạch chật vật sau 3 đời “tướng” thời hậu Calisto.

Bước sang tuổi 28, Hoàng Thương chưa phải đã già, nhưng không còn trẻ ở ĐT.LA. Gắn bó với “Gạch” từ thời đội bóng được chuyển giao cho bầu Thắng, Thương đã trải qua đủ bước thăng trầm trong chặng đường ĐT.LA đổ bộ vào V-League. Giờ đây, Thương đã có được gần như đầy đủ cuộc sống êm ả của người đàn ông thích ở gần, gắn bó với gia đình. Nhà ở Bến Lức (Long An), gần đội bóng, Thương có điều kiện chạy qua chạy lại về thăm gia đình. Cưới vợ được hơn 1 năm nay, sắp được lên chức ông bố trẻ (vợ anh đang mang bầu), Thương háo hức với chuyện cuộc đời mình chuẩn bị có thêm một bước ngoặt mới.
 
Hoàng Thương xông pha đã gần chục năm với ĐT.LA - Ảnh Nhật Vy

Thương không phải là “sao” ở ĐT.LA, nhưng anh cũng là lứa cầu thủ có “số má” ở đất Long An này. Thương từng lên tuyển tập huấn, tập trung ĐT U23, dự SEA Games 2005. Nhưng ở đội hình “Gạch”, Thương cũng chỉ thuộc diện “công nhân” chứ không thể sánh được với vai trò của những thủ lĩnh như Minh Phương, anh em nhà “chú Mười” (Tài Em). Gắn chặt với màu áo của ĐT.LA, Thương đã từ chối một vài lời mời từ các đội khác, khi anh đã xác định: “tiền ai cũng muốn có nhiều hơn, nhưng cuộc sống với tôi còn có nhiều điều khác cần coi trọng hơn”.

Tình cảnh của Thương và một số cầu thủ ĐT.LA giờ như những ngựa chiến bắt đầu già, khó kham nổi những gánh nặng chồng chất gắn liền với tham vọng tiếp tục chinh phục V-League của lãnh đạo “Gạch”. Họ mong muốn vẫn được “cháy” hết mình cho đội nhà, nhưng “năng lượng” của cầu thủ không phải vô tận.

Thương đã nói nhiều về chuyện “Gạch” cần pải giữ được truyền thống mà ĐT.LA đã làm tốt trong gần 9 năm qua: đoàn kết nội bộ. Sức mạnh của sự ổn định, sự đoàn kết của cầu thủ ĐT.LA để tạo nên ý chí của một đội quân “trên dưới một lòng” như dưới thời ông Calisto đã làm nên “vũ khí” của “Gạch”. Nhưng ở thời điểm này nếu chỉ dựa vào sự đoàn kết thì chưa đủ để Hoàng Thương và đồng đội thẳng tiến ở V-League.

Nhìn sang các đối thủ, Thương nể cái khí thế và lực lượng trẻ của SHB.Đà Nẵng. ĐT.LA cũng có tuyến trẻ, nhưng để có được nền tảng và có những gương mặt chất lượng khá đồng đều như dàn cầu thủ trẻ SHB.ĐN đang thể hiện ở giải VĐQG thì “Gạch” chưa thể sánh được. Đá ở V-League lúc này, cầu thủ “Gạch” như Thương đang là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ khác trên sân. Họ phải vừa đá, vừa dìu dắt các đàn em để mong có được những trụ cột trong tương lai cho đội nhà từ lứa U của ĐT.LA, hoặc cầu thủ trẻ gom về từ các nơi khác. Nhưng trong cái cảnh thế và lực không còn như 3-4 năm trước, "Gạch" đang chơi bóng đầy vất vả một khi bài của ĐT.LA không còn mới và quan trọng là con người của "Gạch" cũng không mới, không "cứng" được như phong độ của họ thời đỉnh cao.

Cuối tuần này, Hoàng Thương và đồng đội ngược lên phố núi Pleiku có trận “đại chiến” với HA.GL. Cầu thủ ĐT.LA đang khát thắng, nhưng HA.GL cũng đang “khổ sở” không kém "Gạch". Đã qua nhiều thời điểm khó khăn trong màu áo Gạch, Thương hiểu đội bóng của anh đang rất cần một chiến thắng để tâm lý của cả đội đỡ căng hơn trong cuộc cạnh tranh ở V-League ngày càng khắc nghiệt. “Gạch” đụng “Gỗ”, người trong cuộc như Thương có nhiều cảm xúc về trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ từ khi cả hai song hàng đặt chân lên V-League.
 
Với Thương, thời “Gỗ” còn Kiatisak, nhiều trận anh kèm chết “Zico Thái” và ĐT.LA cũng từng có những trận thắng oanh liệt ngay tại Pleiku. Nhưng giờ “Gạch” dưới tay GĐKT Jose Luis còn ngổn ngang và chuyện giành giật được trận tuyến ở cao nguyên như thế nào thì Thương cũng chưa dám chắc. Lên Pleiku, Thương chỉ biết xác định trước “sức có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu”.

“Gạch” đang chờ “đổi mới” và Hoàng Thương cũng đang chờ những điều chỉnh có tính bước ngoặt ở đội bóng của mình. Những cầu thủ như Thương ở ĐT.LA vẫn đang mải miết cày hòng mong sẽ phá được cái “hạn” 6 trận không biết thắng, dù chuyện tương lai có được tươi sáng như thời hoàng kim những năm 2005-2006 thì họ cũng không thể trả lời nổi. Quả bóng đang trong chân các cầu thủ “Gạch”, nhưng “đá” được đến đâu và “đá” như thế nào lại không phải là câu chuyện của riêng họ.

Dương Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm