Từ Mỹ, Á hậu VN 2010 cho biết, chuyện cô bị loại khỏi cuộc thi khiêu vũ và việc đi Mỹ tham gia họp báo toàn cầu cho "The Avengers" là hoàn toàn trùng hợp, không có chuyện sắp xếp nào trước đó.
Từ thông tin này, nhiều người nghi ngờ, Hoàng My biết trước mình bị loại nên mới nhận lời chuyến đi tới Mỹ. Bởi nếu vẫn vào vòng trong, cô sẽ khó có thể vừa đi Mỹ vừa hoàn thành các bài tập cho liveshow tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Hoàng My, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô nhận được lời mời tham gia họp báo toàn cầu cho The Avengers vào 27/3, khi đang tập điệu Rumba cho liveshow thứ ba. Do đam mê điện ảnh, Hoàng My đã nhận lời. “Lúc đó, tôi rất băng khoăn vì có thể mình sẽ không kịp tập điệu Tango nếu lọt vào vòng trong. Giải pháp của tôi là nhờ giáo viên từ Philippines sang dựng bài và sẽ tăng giờ tập mỗi ngày để có thể hoàn tất sớm điệu Rumba (liveshow thứ ba) đồng thời lên ý tưởng và tập trước các bước Tango cơ bản cho liveshow thứ tư. Theo lịch, tôi bay sang Mỹ vào trưa 11/4 và về lại Hà Nội sáng 15/4 để có thể tổng duyệt chương trình và ráp nhạc. Mọi thứ về mặt thời gian đều có thể đảm bảo” - Hoàng My chia sẻ với VnExpress.net về dự định ban đầu.
|
Người đẹp cho biết, sau khi chia tay Bước nhảy Hoàn vũ, cô muốn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh. Tham gia họp báo toàn cầu cho The Avengers cũng là chất xúc tác đánh thức niềm đam mê điện ảnh của cô.
Quyết định lên tiếng thanh minh, Hoàng My chia sẻ, cô muốn trả lại uy tín cho chương trình đồng thời không gây hoang mang cho những thí sinh còn lại. Hiện Hoàng My đang ở Los Angeles chuẩn bị cho cuộc trò chuyện với các ngôi sao phim The Avengers. Cô hy vọng sẽ hoàn thành “sứ mệnh làm sứ giả” lần đầu tiên của mình.
