Bóng đá Việt

Hoàng Hên khiến V-League cực 'nóng'

09/03/2026 06:51 GMT+7 Google News

Ngôi sao nhập tịch Hoàng Hên tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng CAHN, qua đó níu giữ hy vọng trong cuộc đua vô địch và khiến cục diện giải đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trận derby Thủ đô tối 8/3 trên sân Hàng Đẫy có thể xem là bước ngoặt của vòng 15. Trước khi bước vào trận đấu, CAHN đang bay cao với chuỗi 13 trận bất bại và giữ vững ngôi đầu bảng với 35 điểm. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Alexandre Polking với Hà Nội FC lên tới 14 điểm, một con số khiến nhiều người nghĩ rằng đội bóng của HLV Harry Kewell gần như đã hết hy vọng cạnh tranh ngôi vương.

Nhưng "derby" luôn là trận đấu của danh dự và cảm xúc. Hà Nội FC bước vào trận với quyết tâm rất lớn, không chỉ để rút ngắn khoảng cách mà còn để khẳng định vị thế của đội bóng giàu truyền thống nhất V-League với 6 lần vô địch. Và trong một buổi tối bùng nổ, cái tên tạo nên khác biệt chính là Hoàng Hên.

Ngay từ sớm, cầu thủ vừa nhập tịch đã khiến khán giả chủ nhà vỡ òa khi ghi bàn mở tỷ số. Với cái chân trái cực kỳ lợi hại, Hoàng Hên tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Nguyễn Filip không có cơ hội cản phá. Bàn thắng ấy không chỉ giúp Hà Nội FC có lợi thế mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Cuộc so tài sau đó diễn ra với cường độ rất cao. Những pha va chạm không khoan nhượng xuất hiện liên tục. Đáng chú ý, hai cựu đồng đội ở Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết cũng có những tình huống tranh chấp quyết liệt, phản ánh sự căng thẳng của trận đấu.

Sang hiệp hai, CAHN dồn lên tìm bàn gỡ. HLV Polking tung tiền đạo China Alves vào sân từ phút 60 thay cho trung vệ Trần Đình Trọng nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, khi hàng công chưa thể tạo khác biệt thì hàng thủ CAHN lại mắc sai lầm.

Phút 71, thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm và Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Hoàng Hên lạnh lùng đánh bại Nguyễn Filip lần thứ hai trong trận đấu, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Vòng 15 LPBank V-League 2025/26: Hoàng Hên khiến V-League cực nóng  - Ảnh 1.

Cú đúp của Hoàng Hên đã đưa Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch, dù cơ hội không quá lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Với cú đúp này, Hoàng Hên đã có 6 bàn sau 9 trận, một hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Phong độ thăng hoa của cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ khiến HLV Kim Sang Sik phải chú ý khi lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Ông thầy Hàn Quốc cũng tới sân Hàng Đẫy để xem trận này và có thể rất ấn tượng với Hoàng Hên.

Cuối trận, Hà Nội FC bị gỡ 1-2 khi Leo Artur thực hiện thành công quả 11m. Nhưng CAHN vẫn nhận thất bại chung cuộc đầu tiên của mùa giải. Đội bóng của HLV Polking vẫn giữ ngôi đầu bảng với 35 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với các đối thủ phía sau đã bị thu hẹp đáng kể. Hà Nội FC tiếp tục duy trì cuộc đua huy chương với 24 điểm và vị trí thứ 4. Người hưởng lợi lớn nhất từ cú sảy chân của CAHN chính là Thể Công Viettel.

Trên sân Bình Dương của Becamex TP.HCM, đội bóng của HLV Velizar Popov chơi áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Ngay phút thứ 2, Khuất Văn Khang đã mở tỷ số sau pha di chuyển thông minh và dứt điểm tinh tế. Dù Thanh Long của Becamex TP.HCM may mắn gỡ hòa không lâu sau đó, thế trận vẫn thuộc về đội khách.

Trước khi hiệp một khép lại, quả phạt góc của Văn Khang tạo điều kiện cho Lucao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 80, Lucao tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo để Nata ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Một trận đấu nổi bật của Lucao và Văn Khang khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo để giúp Thể Công Viettel đua vô địch.

Thầy trò HLV Popov đang có 31 điểm sau vòng 15, rút ngắn khoảng cách với CAHN xuống còn 4 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Cuộc đua vô địch vì thế trở nên nóng hơn rất nhiều.

Ở phía sau, Ninh Bình tiếp tục gây thất vọng khi chỉ hòa SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Trong trận ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng đất cố đô vẫn chưa thể tìm lại phong độ và nối dài chuỗi 4 trận không thắng. Ninh Bình xếp thứ 3 với 28 điểm.

Trong khi đó, dưới cuối bảng, Nam Định phải rất vất vả mới đánh bại PVF CAND 1-0. Dù tạo ra nhiều cơ hội, tiền đạo Xuân Son lại rất vô duyên khi liên tục bỏ lỡ. Phải đến phút 90, trung vệ Lucas Alves mới ghi bàn quyết định giúp Nam Định giành trọn 3 điểm. Với 18 điểm, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn xếp thứ 9.

Hoàng Anh Gia Lai thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM dù chơi khá tốt đầu trận. Bàn thắng của Khoa Ngô giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có 23 điểm và trở lại cuộc đua nhóm đầu. Công an TP.HCM đang xếp thứ 5 sau vòng 15.

Trong khi đó, Thanh Hóa gây tranh cãi khi thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau trận đấu, tiền đạo Lê Văn Thắng thậm chí lên mạng xã hội chỉ trích công tác điều hành.

Kết thúc vòng 15, PVF CAND đứng cuối bảng với 11 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng cũng có 11 điểm nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang vươn lên nhờ 2 trận bất bại gần nhất, có 4 điểm và SHB Đà Nẵng chứng tỏ tinh thần rất đáng khen. HAGL có 14 điểm, đứng thứ 11 và Thanh Hóa xếp ngay sau với 13 điểm.

Kết quả vòng 15

Thanh Hóa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 0-1

Ninh Bình – SHB Đà Nẵng: 1-1

SLNA - Hải Phòng: 1-0

HAGL – Công an TP.HCM: 0-1

PVF CAND – Nam Định: 0-1

Becamex TP.HCM - Thể Công Viettel: 1-3

Hà Nội FC – Công an Hà Nội: 2-1

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm