Bayern suýt thua đội bét bảng: Công làm thủ phá

08/11/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trên 3 mặt trận Bundesliga, cúp Quốc gia và Champions League, Bayern đã thắng 5/6 trận gần đây. Với một phong độ ấn tượng như vậy, ai cũng nghĩ “Hùm xám” sẽ dễ dàng lấy được 3 điểm từ đội bét bảng Gladbach. Nhưng hàng phòng ngự kém cỏi đã khiến Bayern phải rất vất vả mới có thể cầm 1 điểm rời sân Borussia Park.

Hàng công khởi sắc

Trong giai đoạn đầu mùa, do hàng công không nổ súng (đến vòng 7 mới ghi được 5 bàn, 3 tiền đạo không lập công được nổi 1 lần) nên Bayern tụt xuống nửa sau bảng xếp hạng. Để khắc phục điểm yếu trên, HLV Louis van Gaal đã đưa ra một số thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật. Do không có sự phục vụ của hai siêu sao Arjen Robben và Franck Ribery nên chiến lược gia người Hà Lan cho Bayern chơi bài lật cánh đánh đầu thay vì dàn dựng những pha phối hợp điêu luyện như trước. Phương án này tỏ ra đặc biệt hiệu quả bởi những cầu thủ dạng “công nhân” như Daniel Pranjic hay Hamit Altintop có khả năng tạt bóng khá tốt trong khi chân sút đang vào phom Mario Gomez có thể đánh đầu xuất sắc chẳng kém Miroslav Klose là bao. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bayern đến từ một tình huống như vậy: Toni Kroos tạt bóng từ một quả đá phạt để Gomez đánh đầu cực mạnh ghi bàn cho “Hùm xám”.
   
Một điểm mới nữa trong lối chơi tấn công của Bayern đó là Schweinsteiger ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Mùa trước, do phải phục vụ bộ đôi “Robbery” nên tiền vệ này chỉ tập trung lo thu hồi bóng hay hỗ trợ phòng ngự. Nhưng hiện nay hai cầu thủ trên đang vắng mặt nên HLV Van Gaal đã tung các “công nhân” như Andreas Ottl hay Anatolyi Tymoshchuk vào sân để lo nhiệm vụ càn quét giữa sân, tạo điều kiện cho Schweini thường xuyên băng lên để kiến tạo hay dứt điểm. Trong cuộc đối đầu với Cluj hồi giữa tuần trước, cầu thủ này đã đóng góp 2 đường chuyền thành bàn. Còn trong trận đấu hôm thứ 7 với Gladbach, Schweinsteiger đã lập công nâng tỷ số lên 2-1 bằng một cú đánh gót điệu nghệ và có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa nếu không bị xà ngang rồi cột dọc từ chối.

Vẻ thất vọng của HLV Van Gaal khi Bayern không thể thắng đội bét bảng- Ảnh Getty
Hàng thủ vẫn mong manh

   
Nếu hàng công đã bắt đầu lấy lại phong độ thì hàng thủ của Bayern vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu tồn tại từ rất lâu, dẫn đến việc gã khổng lồ xứ Bavaria phải rất vất vả mới giành được 1 điểm từ Gladbach. Trong bàn thua đầu tiên, thủ thành Hans Joerg Butt đã mắc lỗi vị trí, để quả tạt hỏng của Patrick Hermann trở thành một bàn thắng. Tuy thủ môn kỳ cựu này vẫn thi đấu khá ổn định nhưng chỉ trừ lãnh đạo Bayern, ai cũng hiểu rằng với một mật độ thi đấu dày đặc như lúc này, Butt khó có thể duy trì được phong độ tốt nhất khi đã bước sang tuổi 36.

Ở hai bàn thua còn lại, hàng thủ của Bayern đã chơi thiếu tập trung, thiếu quyết đoán và chậm chạp hơn hẳn đối phương nên dễ dàng bị đánh bại. Bàn thứ 2 đến từ một tình huống tuyến giữa để mất bóng nguy hiểm trong khi 2 trung vệ Martin Demichelis và Daniel van Buyten không thật sự quyết liệt để Marco Reus dứt điểm khá thoải mái. Còn ở bàn thứ 3, Gladbach chỉ cần hai cầu thủ là Matmour và Camargo đã khiến cả hàng thủ “Hùm xám” điên đảo.

Vài mùa giải gần đây hàng thủ đã được coi là một tử huyệt của Bayern nhưng không hiểu tại sao ban lãnh đạo “Hùm xám” vẫn chưa chịu tăng cường lực lượng cho phòng tuyến quan trọng này. Ngân sách của ĐKVĐ Bundesliga tuy không thể sánh được với Man. City nhưng với việc có thể trả cho Franck Ribery và Philipp Lahm mỗi người 10 triệu euro/mùa, “tiền lực” của Bayern cũng không phải là yếu. Hàng công của “Hùm xám” tuy đã cho thấy những chuyển biến tích cực nhưng sẽ không thể bù đắp lại được nếu hàng thủ cứ chơi hớ hênh như trong trận gặp Gladbach.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm