Vòng 10 Bundesliga: Hiệp hai bùng nổ của Bayern

31/10/2010 12:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ba bàn thắng trong hiệp hai đã giúp Bayern giành được chiến thắng đậm đà 4-2 trước Freiburg, qua đó khẳng định đà hồi phục của mình. Ngược lại, Bremen và Stuttgart tiếp tục gây thất vọng, trong khi Cologne bất ngờ đã có chiến thắng sau khi thay tướng.

“Hùm xám” hồi sinh

Cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng, Ảnh Getty

Tiếp Freiburg trên sân nhà trong hoàn cảnh đang thiếu trước hụt sau, HLV Louis van Gaal càng thêm đau đầu khi trung vệ Holger Badstuber không thể ra sân do dính chấn thương trong lúc khởi động, đành phải cho Martin Demichelis xung trận. Tuy nhiên trung vệ người Argentina đã khiến tất cả phải bất ngờ khi không những chẳng mắc sai lầm như mọi khi mà còn đánh đầu tung lưới đội khách ở phút 39 từ quả đá phạt góc của Daniel Pranjic, mở tỷ số của trận đấu.

Tuy nhiên, Hùm xám chỉ thực sự là chính mình khi trận đấu bước sang hiệp hai. Phút 61, cũng từ một pha đá phạt góc của Pranjic, Mario Gomez đã đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Có thể thấy khi không còn duy trì được những pha tấn công bài bản do thiếu những ngòi nổ xuất sắc như Arjen Robben hay Franck Ribery, Bayern đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định để tìm đường vào khung thành đối phương. Giải tỏa được sức ép, các cầu thủ Bayern bắt đầu thoải mái phô diễn sức mạnh và có thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 72, Pranjic đi bóng, xoay xở trong vòng vây của các cầu thủ Freiburg rồi chuyền ngược về cho Anatolyi Tymoshchuk băng lên từ tuyến 2 dứt điểm thành bàn. Phút 80, Toni Kroos có một cú sút xa tuyệt đẹp, ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Bundesliga kể từ ngày quay lại Bayern. Ghi được 4 bàn, nhẽ ra đội chủ sân Allianz đã có một trận đấu hoàn hảo nếu họ không để thủng lưới 2 lần do những khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ.

Với 3 điểm có được từ trận đấu sớm nhất vòng 10, Bayern đã leo lên vị trí thứ 7, chỉ kém đội xếp thứ 3 một điểm. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Freiburg đã giải tỏa tâm lý cho các học trò của HLV Van Gaal, đặc biệt là các cầu thủ dự bị. Những Pranjic hay Tymoshchuk đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Trong hoàn cảnh các trụ cột vẫn chưa hẹn ngày quay trở lại, việc các phương án 2 lúc này thi nhau trổ tài là một tin vui với HLV Van Gaal.

Trong khi đó, trận đấu đáng chú ý giữa Wolfsburg và Stuttgart đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về "Bầy sói". Wolfsburg có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 6 nhờ công của hậu vệ Simon Kjaer. Sau bàn thắng của cầu thủ người Đan Mạch, đoàn quân của HLV Steve McClaren tạo thêm được khá nhiều cơ hội nhưng Vua phá lưới mùa 2008-2009 Grafite đều bỏ lỡ. Mãi tới phút phút 76, họ mới ấn định được chiến thắng khi Edin Dzeko bật cao và đánh đầu cực mạnh từ quả đá phạt góc của Diego.

Kể từ sau khi thay tướng, đây là trận thua đầu tiên của Stuttgart. Với việc không giành được điểm nào, “Thiên nga trắng” đã quay trở lại nhóm “cầm đèn đỏ” chỉ sau 1 vòng thoát khỏi đáy vực, bởi đội bét bảng Cologne đã bất ngờ giành chiến thắng trước Hamburg. Sau khi thay tướng, Cologne đã lột xác, giành chiến thắng ở cúp Quốc gia và giờ mang sự thăng hoa đó trở lại Bundesliga. Tiền đạo lão tướng Milivoje Novakovic góp công lớn vào chiến thắng này với một hat-trick. Lukas Podolski tuy không ghi bàn nhưng cũng có 2 pha kiến tạo cho đàn anh người Slovenia lập công.

Kết quả cụ thể

Bayern - Freiburg 4-2

Wolfsburg - Stuttgart 2-0

Cologne - Hamburg 3-2

K’Lautern - Gladbach 3-0

St. Pauli - Frankfurt 1-3

Bremen - Nuremberg 2-3


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm