Họa sĩ Thành Chương với “Sen đầu Hạ”

18/08/2010 07:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuối Hạ lại có Sen đầu Hạ. Triển lãm này là lần “nở” thứ tư của nhóm HS Phật tử Mặc Hương. Khai mạc đầu tuần này tại Việt phủ Thành Chương (Sóc Sơn, Hà Nội), triển lãm là một trong những sự kiện hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Phật giáo Thăng Long - Hà Nội.

Nhóm HS Phật tử Mặc Hương gồm 13 thành viên, trong đó có vợ chồng HS Đỗ Minh Tâm - Vũ Bích Thuỷ, 7 HS họ Nguyễn: Nguyễn Thị Nhàn, Đức Long, Đức Thành, Đức Quang, Nguyễn Thắng, Quảng Đức, Xuân Hải, cùng Đặng Phương Việt, Vũ Việt Hùng, Lương Xuân Thanh, Lê Tiến Công. 30 tranh triển lãm đã vẽ hoa sen trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa. Riêng Xuân Thanh và Xuân Hải làm điêu khắc.

Ông chủ của Việt phủ là HS Thành Chương cũng tham gia triển lãm với tư cách khách mời. Anh bày 5 tác phẩm trên chất liệu acrylic, tất cả đều mang tên Sen (đánh số) trong đó 4 bức hình vuông 1 x 1m và 1 bức khổ 2 x 2,5m.


Một góc bức Sen của Thành Chương trong triển lãm
Xem tranh Thành Chương và triển lãm chợt nhớ trong Kinh Đại bát niết bàn, in lời Phật trước khi tịch diệt: “Này các tỳ kheo, hãy cố gắng làm sao giữ được sơ tâm, như hình ảnh bông sen buổi sáng”.

Triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 23/8 và sau đó sẽ tiếp tục được trưng bày tại chùa Hương.

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm