Lý do của việc treo tranh trễ này là một sự vụ khiến họa sĩ phải thót tim. Trước triển lãm cả tuần, ngày 13/10, toàn bộ tranh đã được đóng gói để chuyển vào TP.HCM. Hãng vận chuyển dự kiến chuyển bằng ôtô, sẽ mất 3 ngày. Song, không hiểu sao, họ lại đưa tranh, tượng lên tàu hỏa và hẹn 17/10 sẽ giao tranh. Đến 18/10, khi chưa thấy tranh đâu, họa sĩ hỏi lại mới biết tác phẩm đang nằm trên... tàu hỏa. Mà tàu hỏa lại đang bị ách tắc ở Vinh vì bão lụt. Lập tức, họa sĩ yêu cầu rút toàn bộ “hàng quý” về Hà Nội ngay trong đêm 19/10.
Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tại phòng triển lãm
Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền cho biết, hiện bộ tranh Những con chữ đã “phát hành” được 6 tác phẩm, trong đó có những bức tranh mang bút tích của các nhà văn: Hoàng Cầm, Phạm Hổ, Thanh Tịnh, Bùi Ngọc Tấn... Nhờ “phát hành” được 6 tác phẩm, nên việc tốn kém do tranh, tượng phải đi máy bay tránh lũ cũng được giải quyết phần nào. Bộ tranh Những con chữ sẽ được họa sĩ Nguyễn Thị Hiền thực hiện tiếp tục với bút tích của những nhà văn nổi tiếng. Trưởng nữ của nhà văn Kim Lân nói vui: “Bộ tranh Những con chữ là bộ tranh mở, có thể tôi sẽ vẽ đến hết đời mình cũng chưa chắc đã hết các con chữ của các nhà văn”.
Sáng nay 23/10, ĐD Nguyễn Mộng Long và ê-kíp của Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sẽ đến phòng triển lãm quay cảnh đầu tiên cho bộ phim chân dung về Nguyễn Thị Hiền.
T.Kiều - Vi Vi