HPHN – LSTH 3-2: Trong cái bóng của ông Hải “lơ”

01/03/2010 09:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Lê Thụy Hải ngồi một góc khuất lẫn trong đám đông CĐV trên khán đài A sân Hàng Đẫy. Ông Hải vẫn hay đi xem bóng đá cuối tuần mỗi khi ông “thất nghiệp”. Mấy năm rồi, ông vẫn thế. Nhưng cũng có thể là ông đi để nắm bắt đội bóng mà ông chuẩn bị dẫn dắt.

Mấy ngày trước, ông thình lình xuống Thanh Hóa, vào tận bản doanh của đội ăn cơm. Cái cách ông xuất hiện như thế bao giờ cũng hàm chứa những thông điệp và là dự báo cho những biến động khôn lường.

Mùa trước, ông bất ngờ hiện diện ở cuộc họp kỹ thuật của Thể Công trước trận đấu trên sân khách ở Hải Phòng. Rồi ông làm trợ lý cho Giám đốc Hồ Tri Liêm và sau đó thì thay ông Vương Tiến Dũng làm HLV trưởng.

Hôm qua, ông xem xong hiệp một, xuống sân gặp gỡ dân bóng bánh, rồi đứng ngay bên lối đi của các cầu thủ để Bảo Khanh rồi Anh Tuấn ra bắt tay chào, thăm hỏi người thày cũ.


HLV Vũ Trường Giang thẫn thờ khi đội vẫn chưa thể thắng

Tuần này, tuần sau hay tháng sau họ sẽ tái ngộ với nhau trong cùng một màu áo? Mùa trước, sau vòng 11 thì ông Hải thay ông Vương Tiến Dũng sau chuyến đi tìm cầu thủ Brazil, mà 2 trong số đó là Lima và Silva hiện cũng đang khoác áo Thanh Hóa.

HLV Vũ Trường Giang là chỗ rất thân của HLV Vương Tiến Dũng (ông Giang từng là trợ lý cho ông Dũng năm 2007 ở HPHN). Người ta e là chiếc ghế của ông Giang khó vững. Thanh Hóa vẫn chưa thể thắng, thậm chí mục tiêu một trận hòa đặt ra chiều qua cũng phá sản. Lỗi là do cầu thủ, Văn Hiển phá bóng bằng tay trong vòng cấm nhận thẻ đỏ. Thanh Hóa đá 2/3 thời gian trận đấu trong thế 10 chống 11.

Nhưng, là thuyền trưởng thì HLV họ Vũ phải chịu trách nhiệm trước mọi kết quả của đội bóng. Từ trận thua 2-6 trước Bình Dương (do ông đã không phản ứng kịp khi đối thủ vùng lên lội ngược dòng), cho tới trận thua hôm qua, cách bài binh bố trận và thay người như một cuốn phim cũ chiếu lại: thay Đình Tùng và Bảo Khanh ra ở giữa hiệp hai (trận nào cũng thế). Hay từ việc ông đã sai lầm khi không quyết đoán đăng ký danh sách cho Rodgers và Toledo là cầu thủ ngoại mà chờ họ sẽ nhập tịch xong, nên từ đầu mùa tới giờ, cả 2 chỉ làm khán giả, cho tới việc ông không ký hợp đồng với cựu trung vệ HPHN là Bongoba Etiene mà chọn Kankam giờ đá khá tồi (sau đó ông rất tiếc Bongoba).  Ngay cả giáo án tập luyện của HLV Vũ Trường Giang cũng không phải là thứ lôi cuốn được các cầu thủ để họ sáng tạo và thi thố tài nghệ.

Các vị lãnh đạo cấp cao của Thanh Hóa vẫn lặn lội theo đội bóng qua từng trận đấu, hứa thưởng lớn, thậm chí hòa cũng có hơn 200 triệu. Gương mặt họ không che giấu nổi nỗi thất vọng. Mà trong bóng đá ta, từ thất vọng cho tới “hành động”, khoảng cách thường rất ngắn.

Bàn thắng: Eduardo 22’, Đình Hưng 45+ 2, Văn Vinh 68’ – Đình Tùng 17’, Bảo Khanh 45’

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm