Bảo Khanh đã chơi bóng ở sân Hàng Đẫy khi mới 19 tuổi. Cầu thủ, nay đã 31 tuổi, là người quen thuộc nhất với từng góc sân Hàng Đẫy, từ khoảng không gian trên sân, tới cả mấy cái phòng thay đồ nằm dưới hầm khán đài B, từng ẩm ướt và mốc meo.
Những người như Thanh Hải, Văn Nam, Anh Tuấn… cũng có hơn nửa thập kỷ gắn bó với sân Hàng Đẫy. Họ trưởng thành thì sân Cột Cờ đã bị bỏ hoang, và Thể Công từ những năm đầu của thế kỷ này bắt đầu chuyển sang sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa nói tới trận đấu với HPHN từ rất lâu rồi
Có một yếu tố khác trong câu chuyện sân nhà, là khán giả. Có thể chỉ một số rất ít những người từng hâm mộ Thể Công tới sân Hàng Đẫy chiều nay, nhưng nếu người Thanh Hóa ở Hà Nội (học tập, làm việc và sinh sống) rủ nhau đi xem, họ vẫn có thể tạo ra được sự áp đảo, hoặc tối thiểu cũng không phải là lép vế so với số CĐV chủ nhà trong mấy năm qua cả khi lúc hưng thịnh nhất cũng chỉ có 1-2 ngàn người.
Nhưng, những yếu tố nói trên cũng khó lòng giúp Lam Sơn Thanh Hóa kiếm được 1 điểm chứ chưa nói tới chiến thắng như họ kỳ vọng. HPHN chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân và có vẻ sắc hơn ở hàng công dù cho Timothy cần thêm ít tuần nữa mới trở lại. Đá đúng sức, HPHN sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở V-League.
T.P
|
Phong
độ HP.HN Đối đầu |