Hòa hú vía, Aston Villa giúp Tottenham và MU mơ mộng ở Ngoại hạng Anh

17/03/2024 23:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh sau khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 29.

Aston Villa hiện vẫn xếp thứ 4 với 56 điểm nhưng họ chỉ hơn Tottenham 3 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận. Có thể nói thầy trò HLV Unai Emery đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để xây chắc vị trí thứ 4.

Đôi công hấp dẫn ở London

Xét cả về phong độ lẫn lực lượng, West Ham và Aston Villa được đánh giá là ngang tài ngang sức, nên không có gì khó hiểu khi hai đội đã cống hiến một trận đấu cân bằng. Hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng từ đầu tới cuối trận để tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn trên sân London.

Ngay phút 12, đội khách có cơ hội đầu tiên khi Watkins thoát xuống sau pha chọc khe của Bailey nhưng pha dứt điểm từ góc hẹp của anh đã không thắng được Areola. Chỉ 6 phút sau đó, đội chủ nhà có pha đáp trả khi Paqueta sút xa nguy hiểm, bóng đập chân một cầu thủ Aston Villa. Thủ thành Martinez đã chôn chân, tuy nhiên bóng lại không bay vào lưới. Không lâu sau đó đến lượt Bowen đá phạt góc thẳng vào khung thành Villa nhưng Martinez đã chơi tập trung để cản phá.

Có thể nói hiệp 1 thế trận phần nào nghiêng về West Ham khi họ liên tục uy hiếp khung thành của Martinez. Phút 26, Coufal có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thể thắng được thủ thành đối phương.

Đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 29 khi Coufal tạt bóng như đặt để Antonio tung người đánh đầu tung lưới Martinez. Đến cuối hiệp 1, cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn nhưng lần lượt Kudus rồi Watkins đều dứt điểm thiếu chính xác.

Hòa hú vía, Aston Villa giúp Tottenham và MU mơ mộng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Aston Villa (áo trắng) lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Tottenham

Ngay đầu hiệp 2, West Ham lại có bàn thắng từ sớm để nâng tỷ số lên 2-0 do công Antonio. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng. Ông cho rằng Antonio đã để bóng chạm tay từ quả phạt góc của Bowen trước khi chọc thủng lưới đối phương.

Nhưng kể từ sau pha bóng này, Aston Villa đã làm chủ được trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn đáng kể. Chỉ trong vòng 4 phút từ 61 đến 65, Bailey đã có liên tiếp 2 pha dứt điểm nguy hiểm. Sau đó đến lượt Tielemans cố gắng sút xa nhưng không thắng được thủ môn West Ham.

Phút 75 của trận đấu, đến lượt trung vệ Konsa thử tài Areola nhưng thủ môn của đội khách vẫn đứng vững. Tuy nhiên, ở pha dứt điểm cận thành của Zaniolo ít phút sau đó, Areola đã không thể làm gì để ngăn cản bàn gỡ hòa của Aston Villa. Trong pha bóng này, Diaby đã đi bóng rất khôn khéo sát xuống biên phải rồi chuyền ngược trở ra cho Zaniolo băng vào dứt điểm.

Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Kudus đi bóng rất nỗ lực, sau đó chuyền ngược lại thuận lợi cho James Ward-Prowse. Tuy nhiên pha dứt điểm của Ward-Prowse lại bị cầu thủ của Aston Villa chặn lại rất đáng tiếc.

Kịch tính của trận đấu xảy ra ở phút bù giờ thứ 6 khi bóng đã lăn vào lưới Aston Villa sau một pha bóng lộn xộn, nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà vì cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ West Ham.

Aston Villa lỡ cơ hội vàng

Với thất bại 0-3 của Tottenham trước Fulham ở trận đấu sớm, Aston Villa sẽ bỏ xa vị trí thứ 5 của "Gà trống" 5 điểm để củng cố vị trí thứ 4, nhưng đáng tiếc là họ đã không thể đánh bại West Ham. Dù vậy, xét thế trận trên sân London, 1 điểm với Aston Villa là hoàn toàn xứng đáng khi họ không tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà.

Với chỉ 1 điểm giành được ở London, Aston Villa nhiều khả năng sẽ mất vị trí thứ 4 nếu Tottenham giành chiến thắng ở trận đá bù. Nếu thắng cách biệt 2 bàn trở lên, Tottenham sẽ chiếm vị trí thứ 4 do họ đang kém Aston Villa 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại +17 so với +18 của đối thủ.

Thậm chí MU vẫn còn cơ hội để cạnh tranh vị trí thứ 4 của Aston Villa hoặc thứ 5 của Tottenham. MU hiện đang kém Tottenham 6 điểm (cùng đá 28 trận) và kém Aston Villa (đá 29 trận) 9 điểm. Ít nhất thầy trò HLV Ten Hag vẫn có thể mơ về vị trí thứ 5, vừa đủ để họ dự Champions League bởi Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ có 5 suất mùa tới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm