Hòa Chelsea, Man United níu kéo cuộc đua vô địch

27/10/2014 07:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha dứt điểm của Robin Van Persie đã mang về một điểm cho Man United, trong một trận cầu mà suýt nữa Mourinho đã làm bẽ mặt Van Gaal trong lần gặp lại nhau tại sân cỏ nước Anh.

Cuộc đối đầu giữa Man United và Chelsea là một hình ảnh tương phản so với trận Kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trước đó một ngày.

Một thế trận chặt chẽ

Thay vì hướng tới một cơn mưa bàn thắng, cả Louis Van Gaal lẫn Jose Mourinho đều chọn cho mình một cách tiếp cận ở mức cẩn trọng nhất có thể. Một phần trong sự thận trọng ấy nằm ở tình hình nhân sự, khi những họng pháo tốt nhất nơi hàng công của đôi bên đều không thể tham gia trận đấu. Bên phía Chelsea là chân sút chủ lực Diego Costa, người đã ghi 9 bàn kể từ đầu mùa. Với Man United, tổn thất được nhân đôi, khi Wayne Rooney lẫn Radamel Falcao đều phải làm khán giả ở trận cầu quan trọng này.

Mọi khoảng không trên sân đều được thu hẹp ở mức có thể. Dường như những tương phản về thứ hạng và phong độ giữa Man United và Chelsea không còn có giá trị nữa. Khi không có Costa, Man United tìm mọi cách phong tỏa những vệ tinh xung quanh như Eden Hazard, Oscar hay Cesc Fabregas. Còn với Chelsea, như thường lệ, Mourinho kéo thấp đội hình xuống để làm thành bức tường màu xanh hai lớp, che chắn những đợt tấn công từ phía đội chủ sân Old Trafford.


Cả hai đội đều chơi chặt chẽ

Số cơ hội ăn bàn trong hiệp một vì thế trở nên ít ỏi. Di Maria có lẽ là người phải tiếc nuối nhất bên phía Man United, với một cú bắt vô lê không thành bàn ở tư thế không bị ai theo kèm. Trong khi đó, Didier Drogba cũng đã kịp nhắc nhở người Man United với một cú đá có uy lực, buộc David De Gea phải tung người cản phá.

Những khoảnh khắc của các ngôi sao

Trong một thế trận như vậy, như người ta vẫn thường nói chỉ có ít nhất một trong ba nhân tố, hoặc một khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao, một sai lầm chết người hay một tình huống cố định là chìa khóa để mở ra bàn thắng. Chelsea đã có được cả ba yếu tố đó trong bàn thắng của Drogba.


Pha lập công của Drogba đã giúp Chelsea vươn lên dẫn trước

Pha lập công đầu tiên của Drogba ở Premier League mùa này xuất phát từ một pha bóng cố định, đó là quả phạt góc của Cesc Fabregas. Drogba có thể không còn giữ được sức vóc như giai đoạn đầu ở Stamford Bridge, nhưng kỹ năng săn bàn của một ngôi sao thì không hề mất đi, với một pha đánh đầu gợi nhớ lại cú đánh đầu vào lưới Manuel Neuer ở trận chung kết Champions League năm 2012. Nhưng cũng cần nhắc tới sự lỏng lẻo của hàng thủ Man United, khi Rafael, trẻ hơn Drogba 12 tuổi, không thể làm gì tốt hơn để ngăn cản tiền đạo người Bờ Biển Ngà bật cao đánh đầu. Van Persie, dù rất nỗ lực giải nguy, cũng đành nhìn bóng bay vào lưới của De Gea.

Hàng thủ yếu kém là một cơn đau đầu dai dẳng của Van Gaal kể từ đầu mùa tới giờ, và ông vẫn chưa thể tìm ra lời giải triệt để. 13 bàn thua (tính cả trận đấu với Chelsea) rõ ràng là một con số khó có thể chấp nhận với một đội bóng muốn đua tranh ít nhất là một vị trí trong top 4 như Man United. Chiến lược gia người Hà Lan từng nói rằng ông cần 3 tháng để có thể đưa Man United trở lại ngôi đầu, nhưng có lẽ khoảng thời gian sẽ còn dài hơn nữa, ít nhất là chừng nào ông chưa thể gia cố vững chắc bộ tứ phía trước De Gea.


Van Persie kịp cứu rỗi bằng bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ

Nhưng thật may cho Man United là trong lúc mọi hy vọng có điểm tưởng như đã vụt tắt, thì Van Persie kịp cứu rỗi bằng bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ, sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Ivanovic.

Khoảnh khắc lập công ấy của chân sút người Hà Lan như một sự níu kéo cuộc đua vô địch không bị kéo theo kịch bản mà người Chelsea dựng sẵn.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm