Hồ sơ: Lời nguyền châu Âu

26/06/2014 18:49 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đã có đến 3 đội bóng châu Âu nằm trong Top 10 của BXH FIFA bị loại, và đội bóng mạnh thứ tư thế giới (Bồ Đào Nha) thì đang bám tay vào vách đá ở đáy bảng G. Câu hỏi của rất nhiều người: Chuyện gì đang xảy ra với các đại diện châu Âu?

Trong lúc các đội Mỹ Latin đang đá như lên đồng ở World Cup, các đội tuyển châu Âu có rất nhiều ví dụ gây thất vọng cho người hâm mộ. Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã lên máy bay về đến nhà, tuyển Anh thua sạch 2 trận và hòa nốt trận còn lại trong bảng đấu tử thần, trong khi Italy về nước tức tưởi sau một thất bại đầy tranh cãi trước Uruguay. Ba đội bóng này chỉ có 2 chiến thắng, và khôi hài làm sao, một chiến thắng rất vô nghĩa (TBN - Australia) và chiến thắng còn lại là giữa hai kẻ bị loại (Italy thắng Anh).

Tây Ban Nha đã trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên thua 2 trận đầu ở vòng bảng trong kỳ World Cup tiếp theo, và đồng thời trở thành đội vô địch thế giới thứ ba liên tiếp rời giải từ vòng bảng 4 năm sau chức vô địch. Pháp năm 2002 và Italy năm 2010 là những người đi trước.

Số phận của Bồ Đào Nha cũng chẳng khá hơn. Họ gặp Ghana trong trận cuối cùng của vòng bảng, và kể cả thắng Ghana cũng không đảm bảo điều gì. Nếu Đức thắng Mỹ, BĐN phải vượt qua hiệu số của Mỹ mà lúc này khoảng cách đang là 5 bàn thắng. Nếu Mỹ thắng Đức, BĐN phải vượt qua hiệu số của Đức với cách biệt lên đến 8 bàn thắng. Nếu không vì Cristiano Ronaldo tạt bóng cho Silvestre Varela đánh đầu vào lưới Mỹ ở phút bù giờ, lúc này người Bồ đã bị loại. Nhưng dù thế nào đi nữa, Seleccao gần như chết chắc.

Trong 8 đội đầu tiên lọt vào vòng 2 (không kể 4 trận đêm qua), 3/4 là các đại diện Nam Mỹ và Mỹ Latin: Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Costa Rica và Uruguay. Hy Lạp và Hà Lan là hai đội bóng châu Âu còn lại thoát hiểm, mà Hy Lạp vẫn cần đến một thắng lợi do trọng tài giúp sức trước Bờ Biển Ngà để đi tiếp. Sắp tới sẽ có thêm một đại diện châu Mỹ nữa góp mặt, đó là Argentina.

Phải chăng đây là vấn đề của lịch sử? Cho dù 10 trên 19 chức vô địch World Cup nằm trong tay các đội châu Âu, 6 lần World Cup đăng cai ở châu Mỹ thì không lần nào các đội bóng châu Âu vô địch khi Cúp toàn về tay Brazil, Argentina và Uruguay.

Nhưng cái đẹp của World Cup năm nay là lại có quá nhiều đại diện châu Mỹ lọt vào vòng 2 một cách ngoài dự đoán. Colombia thể hiện quá ấn tượng ở bảng C, nhưng ngọn đuốc phải được trao cho Costa Rica, đội đứng đầu bảng D với 3 nhà cựu vô địch thế giới khác với thành tích hạ gục Uruguay lẫn Italy rồi cầm chân Anh. Họ thậm chí còn có triển vọng đi sâu vào tứ kết khi chỉ gặp Hy Lạp ở vòng 2, bất chấp trước khi giải đấu bắt đầu các hãng cá cược còn đặt tỷ lệ 1 ăn 1000 cho Costa Rica vô địch.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm