Họ nói gì trong phút đăng quang?

22/08/2011 08:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đó là những cảm xúc mà chắc chắn những người trong cuộc, chủ nhân của chiếc cúp đô địch V- League 2011 sẽ không bao giờ có thể quên được.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng

Tôi xin gửi tặng chiếc Cúp vô địch này đến người mẹ quá cố của tôi. Tôi thật tiếc vì mẹ đã không thể chứng kiến được ngày tôi được hạnh phúc với nghề. Mẹ tôi luôn ủng hộ tôi từ ngày còn bắt đầu tập bóng, và nay đến giờ vinh quang đã trải qua biết bao cay đắng cuôc đời. Và tôi muốn gửi tặng chức vô địch này đến toàn thể đồng bào người dân xứ Nghệ, những CĐV yêu mến đội bóng SLNA trên toàn quốc. 

Họ xứng đáng được nhận niềm vui này. SLNA thành công như hôm nay chính là có sự động viên ủng hộ của mọi người.Ở trận đấu chiều qua tôi rất hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Nếu tiền đạo SLNA thành công với những cơ hội tạo dựng được thì chúng tôi đã không đến nỗi vất vả hồi hộp ở những phút cuối trận như thế. Tuy nhiên, được vô địch ở bất kỳ giải đấu nào, cương vị nào thì cũng là điều hạnh phúc tuyệt với cho người làm nghề bóng đá. Đã 10 năm hạnh phúc nào hơn.


HLV Hữu Thắng trong ngày tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Ảnh: VSI

Đội trưởng Nguyễn Huy Hoàng

Sau 10 năm mới giành được chức vô địch, tôi cảm tưởng như mình vừa mới được lên đội một. 10 năm trước hạnh phúc bao nhiêu vì vừa lên được đội một SLNA rồi lại giành chức vô địch, 10 năm sau hạnh phúc càng cháy bỏng hơn. Tôi xin tặng chiếc Cúp này cho người hâm mộ SLNA.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng

Tôi không thể diễn tả được niềm hạnh phúc đang dâng trào đang chạy trong người. Lần đầu tiên được đón nhận chiếc Cúp vô địch sau vài năm được chơi bóng đỉnh cao thì còn gì tuyệt vời bằng. Có nhiều cầu thủ cả đời không có danh hiệu nào, nên tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu trong màu áo SLNA giành Cúp vô địch năm nay.

Tiền vệ Quang Tình

Hạnh phúc quá muốn nói mà không thể thốt ra thành lời. Tôi đã có niềm tin SLNA sẽ chiến thắng và vô địch năm nay, nhưng khi điều đó thành hiện thực thì tình cảm được nhân lên vô bờ bến. Chiếc Cúp năm nay sẽ là động lực cho toàn thể chúng tôi phấn đấu tốt hơn các mùa bóng năm sau.

GĐĐH Hồ Văn Chiêm

Đã từng này tuổi rồi, sống ở SLNA lâu rồi nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình như trẻ lại. Được thấy đội bóng vô địch ngay trên sân nhà thì còn gì hạnh phúc bằng. Cái cảm giác hôm nay giống như cách đây mấy chục năm trước, khi mới đặt chân đến SLNA, vừa xúc động, bồi hồi vừa tự hào. Chiếc Cúp này là thành quả lao động không biết mệt mỏi của gần 100 thành viên trong Cty CP bóng đá SLNA suốt thời gian dài 10 năm chờ đợi.

TGĐ Cty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh

Ta đã tin tưởng về việc gì thì phải cố để làm được. Khó mà thành công thì sẽ hạnh phúc gấp bội lần. SLNA cũng vậy. SLNA hôm nay vô địch là sự tiếp nối của truyền thống, của niềm tự hào mang tính bản sắc riêng. SLNA vô địch sau 10 năm là bước đi đúng hướng và chỉ cho chúng tôi biết và tin tưởng vào tương lai hôm sau. Bóng đá là vậy, nó như cuộc sóng của một con người vậy, có lúc thăng có lúc trầm.

ĐẠI NGHĨA (ghi)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm