HLV Ferguson muốn cầu thủ M.U sớm quên đi thất bại

17/04/2011 04:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Bất chấp thất bại có phần đắng cay trước đối thủ cùng thành phố trong trận bán kết Cup FA, HLV Ferguson dường như ngay lập tức đốc thúc các cầu thủ M.U chuyển hướng tập trung về giải ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Man City ăn mừng - Ảnh Getty

Bàn thắng của Yaya Toure và chiếc thẻ đỏ của P.Scholes đã chấm dứt hy vọng giành cú ăn Ba của Man United. Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Scotland, trận thua này sẽ tạo thêm động lực cho các cầu thủ Man United trong trận đấu bù với Newcastle United ở giải ngoại hạng Anh vào giữa tuần tới. 

Phát biểu trên kênh MUTV sau trận, HLV Ferguson đã cho hay: “Chúng tôi có một trận đấu quan trọng với Newcastle United vào thứ Ba tới. Chúng tôi cần nghỉ ngơi để phục hồi cho trận đấu đó. Vấn đề không phải là bạn chơi vào lúc nào mà là cách bạn lấy lại mạch chiến thắng như thế nào. Chúng tôi đã kiểm soát khá tốt những phút đầu hiệp 1, song những tình huống thiếu tập trung như cú phát bóng của Edwin, rồi sai lầm của Michael đã khiến chúng tôi phải nhận bàn thua. Từ đó, Man City có dịp phát huy lối chơi phòng ngự phản công. Đáng lẽ chúng tôi đã vươn lên dẫn trước nếu tận dụng tốt cơ hội. Nếu Dimitar tận dụng tốt hai tình huống, chúng tôi sẽ có nhiều lợi thế hơn”.

Về tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Scholes, HLV Ferguson cho rằng tiền vệ của M.U không có ý chơi xấu: “Chúng tôi chơi hay hơn sau khi Paul rời sân. Còn về tình huống đó, chúng tôi đã thấy nhiều lần trong sự nghiệp của cậu ấy. Paul có những khoảnh khắc khó quên trên sân và là một cầu thủ tài năng, một trong những tài năng vĩ đại nhất của đội bóng. Tuy nhiên, cậu ấy cũng có những khoảnh khắc đáng quên. Tình huống va chạm đó với Paul là không may mắn khi trái bóng bật cao lên và Paul đã không thể kiểm soát được tình hình”.

Trong khi đó, HLV Mancini đã không giấu được niềm hạnh phúc khi Man City đang đứng trước cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên sau hàng chục năm chờ đợi. Chiến lược gia người Italia bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin giành tặng chiến thắng này cho các cổ động viên. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép quên rằng đây mới chỉ là trận bán kết. Chúng tôi còn phải chơi một trận nữa. Trận đấu nào với Man United cũng rất khó khăn. Họ đã quen thi đấu với áp lực cao trong giai đoạn này suốt nhiều năm qua. Man United đã gây ra cho chúng tôi nhiều lo ngại trong 25 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ đã kịp thời lấy lại thế trận trong 15 phút cuối hiệp 1. Trong hiệp 2, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu toàn đội”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm