Sir Ferguson: Mê đua ngựa, thích du lịch, khoái rượu vang

07/04/2011 12:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Chú ngựa What A Friend của Sir Alex sẽ đua tại giải vô địch toàn Anh ở Aintree thứ Bảy này, Ferguson khẳng định ông hoàn toàn có đủ các sở thích ngoài sân cỏ để tiếp tục vui sống dù từ giã bóng đá.

“Không chỉ đua ngựa. Tôi sẽ đi du lịch càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ đóng thật nhiều sách lịch sử và học nhiều ngoại ngữ mới”, Ferguson lên kế hoạch. “Tôi đã học tiếng Đức 4 năm ở trường phổ thông và học tiếng Pháp nhiều năm rồi. Tôi sẽ học thêm tiếng Italia, hiện tôi đã nói được vài câu. Tôi cũng sẽ học đàn piano như một người em họ ở Canada, cậu ta tự học và chơi rất hay. Tôi sẽ cần một người hướng dẫn, chỉ có điều bây giờ tôi không có thời gian”.

Ferguson cũng thừa nhận đam mê lớn của ông với rượu vang: “Tôi đã học được nhiều qua sách vở, rồi tự mình ngửi và nếm, một số loại khá dễ nhận ra, nhưng phải nâng trình độ lên mức biết đâu là loại nho tốt và đâu là những nhãn hiệu nổi tiếng. Rượu vang Pháp vẫn là số một thế giới, nhưng Italia cũng có những loại rượu ngon. Tôi rất thích Tignanello Antinori, Ornellaia, Sassicaia, Brunello di Montalcino. Tôi thích vang Tuscan hơn, nhưng cũng đánh giá cao những loại vang ở Piedmont. Phần còn lại của thế giới cũng có những nhãn hiệu rượu vang tuyệt vời, ở Australia, Chile, Argentina, thung lũng Napa (California, Mỹ)”.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm