HỌ ĐÃ NÓI, Suarez: 'Tôi đã mơ về những bàn thắng'. Hodgson: 'Chúng tôi đã kiểm soát tốt... Suarez'.

20/06/2014 06:30 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Luis Suarez chọc thủng lưới tới hai lần nhưng huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn đánh giá rằng tuyển Anh đã phong tỏa tiền đạo người Uruguay tương đối thành công.

Sau trận đấu, ông Hodgson chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát Suarez tốt. Cậu ấy đã rất, rất xuất sắc, vượt qua được hàng thủ để ghi bàn đầu tiên nhưng xét trong cả trận, chúng tôi đã khiến Suarez im lặng. Còn ở bàn thứ 2, không may là Steven Gerrad đã đánh đầu tạo điều kiện cho Suarez đối mặt với thủ môn và cậu ấy chẳng bỏ lỡ những cơ hội như vậy bao giờ. Cậu ấy có 2 cơ hội và với đẳng cấp của mình, tận dùng thành công cả 2, có lẽ là chấm dứt luôn cơ hội đi tiếp của chúng tôi".

Sau 2 trận đầu toàn thua, ông Hodgson đã thừa nhận: "Cơ hội đi tiếp của chúng tôi là rất nhỏ. Chúng tôi cần Italy phải thắng đậm cả 2 trận còn lại đồng thời bản thân phải đè bẹp Costa Rica với cách biệt lớn. Tốt nhất là hôm nay chúng tôi nên giành ít nhất một trận hòa nhưng đáng tiếc, đã không thể".

Tuy nhiên, vị HLV này không hề chê trách thái độ của các cầu thủ: “Tôi nghĩ không thể nghi ngờ khát vọng của các cầu thủ. Chúng tôi chỉ đơn giản đã chơi không đủ tốt để thắng 2 trận vừa qua".

Về tương lai tại tuyển Anh, ông Hodgson tiết lộ: "Dĩ nhiên tôi có thất vọng một chút nhưng tôi không thấy mình phải từ chức. Nhưng nếu FA nghĩ tôi không phải là người thích hợp...".

Trong khi đó, Suarez cho biết chiến thắng trước Anh là câu trả lời cho những chỉ trích sau trận thua Costa Rica: "Tôi luôn mơ về những bàn thắng này. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã thắng và xem như trút bỏ gánh nặng. Hiện giờ chúng tôi còn một thử thách lớn nữa: phải chơi với Italy, một trận rất khó đấy. Còn với những người đã chỉ trích chúng tôi (để thua Costa Rica), các bạn thấy rồi đấy".

Tiền đạo này cũng tiết lộ đã suýt rời sân do không có thể lực tốt nhất: "Tôi bị chuột rút hơn 10 phút trước khi ghi bàn thứ 2. Nhưng có một điều gì nói tôi không thể rời sân. Khi ăn mừng bàn đầu, tôi đã chạy tới và cám ơn bác sỹ trị liệu bởi nếu không có ông ấy, tôi đã không thể chơi ở World Cup".

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm