16h30, HN.T&T – SLNA (VCTV trực tiếp): Ký ức chưa phai

05/04/2011 09:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong tâm trí của cả HN.T&T lẫn SLNA, có lẽ ký ức về trận Siêu Cúp QG diễn ra hồi đầu năm nay vẫn còn rất sâu đậm. Đó là một trận đấu mà đội bóng Thủ đô dù đá không thuyết phục nhưng đã thêm một lần được bước lên đỉnh cao danh vọng, còn đội bóng xứ Nghệ đã phải ngậm đắng nuốt cay rời khỏi sân Hàng Đẫy.

Gần 3 tháng đã trôi qua, nhiều điều cũng thay đổi. HN.T&T sau trận Siêu Cúp in đậm màu sắc của may mắn đã và đang trải qua quãng thời gian sa sút, bây giờ chỉ còn nắm giữ một vị trí khá khiêm tốn trên BXH (thứ 6), còn SLNA lại đầy kiêu hãnh ở ngôi đầu.

Một cách thẳng thắn, nếu nói về lực lượng và phong độ, nhà ĐKVĐ V-League bị đánh giá thấp hơn đối thủ của mình rất nhiều. Chấn thương của thủ quân Cristiano đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực nhưng khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Hàng phòng thủ vốn mong manh của đội bóng Thủ đô bị khuyết thêm trung vệ Đại Đồng (thẻ đỏ). Trên hàng tiền vệ, Benicio và Duy Nam chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Ở chiều ngược lại, có lẽ SLNA chưa bao giờ sung sức hơn lúc này. 4 trận đấu vừa qua ở V-League là cả 4 lần thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đều được hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Với thành tích ấn tượng như thế, đội bóng xứ Nghệ chính là CLB đang đạt phong độ tốt nhất VN ở thời điểm hiện tại.

SLNA (áo sẫm) liệu có thể đòi lại món nợ ở Siêu Cúp QG?

Sự trở lại của chân sút chủ lực Kavin sau quãng thời gian về tập trung cùng ĐT Jamaica khiến SLNA như hổ mọc thêm cánh trước cuộc đối đầu với đội bóng Thủ đô. Đánh bại HN.T&T ngay tại “sào huyệt” Hàng Đẫy sẽ là khát vọng của SLNA để đòi lại món nợ trong trận Siêu Cúp QG.

Tuy vậy, nếu có điều gì khiến thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải lo ngại khi đá với HN.T&T thì đó chính là cái “dớp” bất khả chiến thắng của họ. 2 lần gặp nhau ở V-League 2010, SLNA đều không thể lấy trọn 3 điểm, còn ở trận Siêu Cúp QG hồi đầu năm, khi tất cả đều nghĩ đội bóng xứ Nghệ sẽ hả hê đi về thì thần may mắn đã xuất hiện ra để giữ Cúp lại Thủ đô.

Cái “dớp” của SLNA chính là lý do để HN.T&T, dù đang thân tàn ma dại, bấu víu hy vọng trong hoàn cảnh hiện tại. Mặt khác, (lạ kỳ chưa) lại một lần nữa đôi cánh thiên thần mang tên Hàng Đẫy hiện ra đúng vào thời điểm đội bóng Thủ đô gặp khó khăn. Nếu trận đấu này diễn ra trên sân Vinh, một thất bại là điều mà thày trò HLV Phan Thanh Hùng rất khó tránh khỏi.

HN.T&T có thể yếu ớt ở đâu nhưng cứ khi nào trở về sân Hàng Đẫy là họ lại thi đấu như thể lột xác. 3 chiến thắng ấn tượng trước ĐT.LA, V.NB và Victory SC cách đây chưa lâu là những ví dụ chứng minh cho điều đó.

Trong tâm trí của mình, các cầu thủ đội bóng Thủ đô đều tự nhủ, đá với SLNA chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng ký ức của trận Siêu Cúp là động lực giúp họ kiếm tìm một kết quả khả quan ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán: 1-1

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm