HN.T&T: Thể lực của ta đâu?

02/04/2011 12:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi một đội bóng bị thiếu vắng hơn nửa đội hình chính vì chấn thương thì điều đó có một phần nguyên nhân là do sự kém may mắn, bởi va chạm dẫn tới chấn thương trong bóng đá là điều có thể xảy ra với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào. Nhưng khi những chấn thương liên tiếp xảy ra suốt từ đầu mùa tới giờ, nếu ai đó có đặt ra câu hỏi về sự chuẩn bị nền tảng thể lực cũng không thừa. Chúng ta đang nói đến trường hợp của HN.T&T.

Từ chuyện của Gonzalo

Phút 36 trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 4 V-League 2011, sau một pha va chạm không quá ghê gớm với cầu thủ đối phương, Gonzalo đổ vật xuống sân và vắng mặt kể từ thời điểm đó đến bây giờ. Cần phải nhắc lại rằng, trong trận đấu vừa nhắc, Thanh Hóa sử dụng một hàng phòng ngự thuần nội và rất vá víu, gồm lão tướng như Văn Hiển, “hàng thải” như Phong Thu, Anh Tuấn, Tuấn Tùng.

HLV Phan Thanh Hùng đang đau đầu về thể lực của các học trò


Những khó khăn và cả những sự “va đập” đến từ một hàng phòng ngự như vậy rõ ràng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tiền đạo của HN.T&T bị chấn thương. Phân tích về tình huống dẫn đến việc Gonzalo phải ngồi ngoài sân bấy lâu nay, HLV Phan Thanh Hùng cũng cho rằng chân sút người Argentina đã không có sự chuẩn bị tốt nhất trước trận đấu, vì vậy chấn thương là điều khó tránh khỏi.

Đến chuyện của những người còn lại

Trừ Công Vinh và Hồng Tiến, vốn bị chấn thương ở năm ngoái và đang trong giai đoạn hồi phục, trước và sau khi Gonzalo bị chấn thương, đúng là đội bóng Thủ đô đã trải qua một cơn bão thực sự.

Đầu tiên là trường hợp của Bảo Khanh trong trận đấu với N.SG tại vòng 1/8 Cúp QG, kế tiếp là Hồng Minh trong một buổi tập chuẩn bị cho trận Thanh Hóa . Sau trận đấu với Muang Thong United trên đất Thái, danh sách thương binh của HN.T&T có thêm tên thủ môn Hồng Sơn. Tuy vậy, vài trận gần đây, cơn bão chấn thương mới hoành hành một cách dữ dội khi thủ quân Cristiano, tiền vệ Benicio, Văn Biển và mới nhất là Duy Nam lần lượt phải ngồi ngoài.

Trong số những cái tên nêu trên, mới chỉ có thủ môn Hồng Sơn (với cái băng trắng quấn quanh đầu gối) và tiền vệ Hồng Minh trở lại thi đấu. Vài lần, Bảo Khanh cũng được vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối song cựu tiền vệ Thể Công vẫn chưa có được phong độ tốt nhất.

Bài toán nan giải

Năm ngoái, khá nhiều lần HN.T&T bị khủng hoảng lực lượng về chấn thương và thẻ phạt nhưng họ vẫn vượt khó một cách ngoạn mục. Nhưng năm nay, với việc phải thi đấu ở cả AFC Cup, những diễn biến ở vài vòng đấu qua đã chỉ ra nguy cơ sa lầy của đội bóng Thủ đô vì bài toán mang tên thể lực.

Cristiano, Benicio, Bảo Khanh, Hồng Minh đều đã ngoài 30 tuổi, sẽ rất khó để họ đảm bảo thi đấu với hiệu suất cao liên tục. Nhưng ngay cả trẻ khỏe và mạnh mẽ như Văn Biển, Duy Nam hoặc phần nào đó như Gonzalo thì cũng bị dính chấn thương. Mặt khác, không khó để nhận ra khá nhiều cầu thủ của HN.T&T đang không có được phong độ cao nhất sau những bước chạy kém phần thanh thoát hoặc những pha tì đè thiếu sức mạnh của họ.

Nếu đội bóng Thủ đô không tin rằng khâu chuẩn bị của mình có vấn đề thì không phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn sang 2 đội bóng láng giềng sẽ thấy rằng số lượng các ca chấn thương của HP.HN và HN.ACB là ít hơn hẳn.

Với tần suất trung bình khoảng 4,5 ngày 1 trận, sẽ rất khó để HN.T&T “vá” và “nhồi” thể lực cho cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Kỳ nghỉ giữa giai đoạn bỗng dưng trở nên cực kỳ quan trọng đối với đội bóng Thủ đô, bởi ngoài mục tiêu tăng cường thêm một chân sút đẳng cấp, tái tạo và nạp lại năng lượng cũng là yêu cầu cấp thiết.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm