Quyền lực bầu Hiển

18/02/2011 11:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Dường như, chưa bao giờ người ta thấy bầu Hiển nổi cơn lôi đình, để rồi ăn nói hớ hênh kiểu như bầu Đức. Thay vào đó, là nụ cười luôn thường trực trên môi, kể cả khi ông đang bầm ruột vì thất vọng hay giận dữ.

Nhiều người bảo cái sự thâm trầm đó đã làm nên sự nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển, nhất là bóng đá.

Bây giờ, nếu hỏi ông bầu nào quyền lực nhất sân cỏ nội địa hiện nay? Còn ai ngoài ông Hiển. Ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Lê Phước Vũ đã không còn thiết tha với thành tích trước mắt. Bầu Kiên thì coi bóng đá là thú vui giải trí, như câu cá, chơi chim, cây cảnh, đánh golf. Bầu Thụy, nhà doanh nghiệp trẻ mới nổi, vẫn luôn tỏ lòng tôn kính ông Hiển như “đại ca”.

Thân với trọng tài, VFF, quan chức ban tổ chức và kể cả báo chí, cũng chỉ có ông Hiển. Mới đây, trong lễ xuất quân của SHB Đà Nẵng (SHB. ĐN), Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đích thân cùng bầu Hiển vào miền Trung. Sau đó, hai người ngồi xe vào xem đội hạng Nhất Hà Nội của bầu Hiển đá với BHTS. Quảng Nam của bầu Thụy. Thân đến thế là cùng. Thế nên, có thế thấy đường đến ngôi vô địch của Hà Nội T&T (HN. T&T) chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, có bóng dáng của nhiều yếu nhân vun vén. Thực tế, ít người ghét được ông Hiển bởi họ Đỗ luôn chơi đẹp, và nhã nhặn với bất cứ ai.


Bầu Hiển với chức vô địch V-League 2010 của HN.T&T

Một buổi trưa năm 2008, ngồi với ông Dương Vũ Lâm (Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn) và Trưởng giải Dương Nghiêp Khôi tại Đà Nẵng nhân dịp tập huấn đầu mùa giải, người viết hỏi: Nếu sang năm lỡ T&T. Hà Nội vô địch chơi chuyên nghiệp, thì khó xử các anh nhỉ? VFF sẽ tính sao đây khi có đến hai đội bóng cùng một ông chủ tham chiến ở V-League? Câu hỏi hơi nhạy cảm, ông Khôi bảo đến đó rồi tính, rồi “đá” vấn đề: “Em hỏi anh Lâm kìa”! Ông Lâm cười xòa: “Anh tin bầu Hiển sẽ tự giác cho hai đội đá trong sáng”.

Và rồi, thời gian thấm thoắt đưa, T&T. Hà Nội thăng hạng cùng SHB. ĐN tham chiến V-League 2008 thật. Chỉ có điều, bầu Hiển đã không còn giữ chức Chủ tịch SHB. ĐN nữa, để hợp thức hóa một người không thể ngồi ghế chủ tịch hai câu lạc bộ.

Và rồi, tất cả những gì đang diễn ra giữa hai đứa con của bầu Hiển cũng đã chứng minh, VFF không cấm được một người làm chủ nhiều đội bóng, bằng các chế tài. Thay vào đó, chỉ còn biết kêu gọi tinh thần chuyên nghiệp của đương sự.

Vì thế, nghiêm nhiên, quyền lực bầu Hiển càng lớn trong làng bóng nội địa. Nếu ông buộc SHB. ĐN (hoặc HN. T&T) nhường hẳn 6 điểm cho anh em, thì VFF cũng không cấm được, và cán cân cuộc chơi sẽ lệch thế nào ai cũng hiểu rõ?

Nhưng, bầu Hiển đã (hoặc chưa) hành động như thế. Hay nói cách khác, ông vẫn còn chơi đẹp khi 6 trận đấu giữa hai đứa con trong 3 mùa qua, kết quả mới dừng ở mức 3 đi - 3 về. Có những lúc lẽ ra, với logic tâm lý, ông phải thực hiện lợi thế quá lớn của mình. Chẳng hạn, như trận đấu với SHB. ĐN trên sân Chi Lăng lượt về năm 2010, HN. T&T hoàn toàn có thể thắng để không ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch. Thế mà, SHB. ĐN lấy trọn 3 điểm. Hôm ấy ông Hiển vẫn không biến sắc, mà cười tươi, bảo thầy trò Huỳnh Đức: “Tốt lắm! Tốt lắm!”. Kể cả khi SHB. ĐN ngay vòng sau đó vào thua tai tiếng trước Navibank Sài Gòn đến 1-3, rồi đi liền một mạch, trắng tay hết các mặt trận, thì ông Hiển vẫn không thèm động dao kéo kiểu tư thù. Có nghĩa, khi nào cũng thấy ông chủ hai đội bóng đứng cửa trên, tọa sơn quan hổ đấu.

Đấy cũng là cái chất của ông Hiển. Điều gì sẽ xảy ra, một khi thêm hai đội hạng Nhất Hà Nội và đội hạng Nhì Quân khu 5 của họ Đỗ sẽ lên chơi ở chuyên nghiệp? Câu hỏi đó xem ra cũ, bởi với ông Hiển, việc đưa T&T. HN nhảy tam cấp lên V-League dễ thế nào ai cũng biết.

Đến ngày đó, thì VFF hẳn vẫn lại thốt lên điệp khúc “chúng tôi tin anh Hiển tự giác”, chứ không thể ngăn cấm được nếu như 4 “đứa con” bóng đá của ông trong tương lai gần hợp tung khuynh đảo sân cỏ nội địa. Ở cấp độ thấp hơn, thì mùa này ở giải hạng Nhất, VFF cũng chẳng cấm được bầu Thụy, nếu ông  chủ trương Sài Gòn Xuân Thành và BHTS. Quảng Nam “hai đánh một”.

Chừng đó thì bầu Đức, dù hai lứa tài năng của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đã chín, cũng khó mà địch nổi. Mãnh hổ nan địch quần hồ mà!

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm