Bầu Hiển không vui

16/01/2011 10:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN một lần nữa thua LS Thanh Hóa trong một trận cầu “knock-out” như vòng 1/8 Cup QG (năm ngoái là trận tranh Siêu Cup QG); ở TP.HCM, “đứa con” khác của ông chủ Đỗ Quang Hiển là HN T&T rời cuộc chơi sau khi đã thúc thủ 0 – 2 trước Navibank.SG. Đấy là những kết quả đủ làm nhiều người phải ngỡ ngàng.

Có ý cho rằng, SHB.ĐN và HN T&T đã chủ động “buông” Cúp QG để dồn sức cho đấu trường chính là V-League, sàn diễn mà các đội bóng của bầu Hiển sẽ phải tính toán để bảo vệ chức vô địch của mình?! Với HN T&T, họ còn đặt tham vọng vươn ra tầm châu lục ở AFC Cup. Đây chỉ là một giả thuyết khi mọi chuyện đã rồi.

Thực tế, SHB.ĐN cũng đã rất cố gắng chiến đấu và chiến thắng tại xứ Thanh, trong một trận đấu mà họ sớm bị dẫn đến 2 – 0 (gỡ hòa 3 – 3 ở giờ đấu chính, trước khi gục ngã trên chấm phạt đền); trên sân Thống Nhất, HN T&T nỗ lực đến những giọt mồ hôi cuối cùng nhằm lật ngược thế cờ, hay ít nhất cũng ghi bàn danh dự.

Thất bại khiến người ta dễ bị tổn thương. Ông Hiển không vui là chuyện đương nhiên rồi. Càng không vui hơn khi phải chứng kiến những đối thủ khó chịu khác như B.BD hay V.NB tiếp tục băng băng trên đường đua, bằng những chiến thắng ấn tượng. Hôm qua, K.KH (đội bóng không có quy chế tiền thưởng ở Cúp QG) cũng đi tiếp.

Có vẻ như cuộc chơi cũng bớt vui đi nhiều, khi vòng 8 đội mạnh nhất Cúp QG năm nay lại vắng bóng 2 cái tên thuộc hàng đại gia như các đội bóng của bầu Hiển. Khán giả cũng cảm thấy mất mát ít nhiều. Cuộc chơi khắc nghiệt thế và bóng đá (có thắng và có thua) cũng khắc nghiệt thế đấy! Chập nhận chơi, thì phải biết cách chấp nhận chịu.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm