17h00, SLNA - HAGL: Muối bớt mặn, gừng thiếu cay

08/06/2011 10:03 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 1-0

(TT&VH) - Tất cả bỗng quay ngoắt với SLNA chỉ sau 2 tuần khiến cho câu ca dao muối 3 năm (dường như cũng không) còn mặn, gừng chín tháng (cũng chẳng) còn cay với đội bóng xứ Nghệ.

2 tuần kinh hoàng

Một đội bóng thường có chu kỳ, nên việc thăng hoa hay đi xuống là hoàn toàn dễ hiểu. SLNA lượt đi đã đạt phong độ quá tốt, kể cả trạng thái tinh thần. Chính điều đó, cùng với khát vọng 10 năm vô địch, đã khiến mảnh đất nghèo khó này luôn sôi lên vì bóng đá.

Tất nhiên, không dễ gì người Nghệ chấp nhận đội bóng bỗng thay đổi hẳn diện mạo. Càng không thể chấp nhận khi vũ khí tinh thần, được coi là yếu tố làm nên sự lột xác của SLNA lượt đi, lại nhanh chóng đổ sụm như thế. Đấy là điều mà không chỉ khán giả Nghệ An thất vọng về SLNA. Và, nhìn thái độ chơi bóng của rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ trong 2 trận qua, đến ngoại binh cũng đứng lên chỉ trích, nỗi ám ảnh về những căn bệnh nhiễu nhương nơi đội bóng này lại tái phát.

Liệu SLNA (trái) có kịp đứng dậy để chặn bước HA.GL và trở lại tư thế ứng viên vô địch?

Thương khán giả Nghệ, đấy là cảm giác rất thật. Trận gặp HP.HN, CĐV SLNA đã làm mọi cách để mong đội nhà đá thật đang hoàng, nhưng đổi lại chỉ làchén đắng. Hội đồng hương xứ Nghệ tại Quảng Nam-Đà Nẵng cũng đã họp, góp tiền và lên kế hoạch cổ vũ cho đội nhà làm khách trên sân Chi Lăng (vòng 20) cả tháng trước. 2 tuần qua đúng là “kinh hoàng” với khán giả xứ Nghệ.

Giận mà thương

Cái uy của HLV Hữu Thắng và ông Hồng Thanh được coi là đủ khả năng để phủ trùm lên tất cả ở bóng đá xứ Nghệ, tất nhiên nếu Huy Hoàng cũng chung lưng đấu cật. Thế nên, thật bất ngờ khi cầu thủ SLNA lại có dấu hiệu “đau đầu” trong 2 vòng đấu vừa qua.

Chiều nay, nếu cầu thủ tiếp tục bộc lộ thái độ như thế, tai họa hơn là để thua, thì người mất lớn nhất là HLV Hữu Thắng và ông Hồng Thanh. Họ đã nỗ lực gây dựng một cơ đồ, tưởng đã nắm cả sơn hà trong tay.

Sân Vinh thực sự là thánh địa, chưa ai toàn vẹn rời khỏi thành Vinh mùa này. Thế nên nếu SLNA không thắng được HA.GL để giải hạn, biết ăn nói sao đây? Khán giả xứ Nghệ cùng lợi thế sân Vinh là tài sản vô giá, 16 vòng trước khi để xảy ra 2 trận thua, đội bóng xứ Nghệ đã gây dựng được giá trị đó.

Hy vọng 2 trận thua vừa qua đơn thuần do chuyên môn, do cầu thủ xứ Nghệ đã không đủ bản lĩnh và độ lạnh để rồi bại trận trên sân Lạch Tray khiến họ bị sốc, không còn là mình ở trận kế đó.

Chiều nay coi như giới hạn để kiểm nghiệm xem độ chung tình của khán giả xứ Nghệ, và sự tử tế của đội bóng áo vàng. Nếu không, “Anh đi sai đường em không chịu nổi” nữa rồi.

SLNA sẽ gặp rất nhiều áp lực từ chính mình, trên các khán đài và từ đội khách. HA.GL đang lên như diều gặp gió dưới trướng HLV Huỳnh Văn Ảnh. 4 trận cùng thầy mới đã mang về cho HA.GL 8 điểm. Nhìn cái cách họ giã đến 6 bàn vào lưới HN.ACB tuần trước thì thấy HA.GL thực sự là đối thủ đáng ngại với tất cả các đội, không riêng gì SLNA. Bầu Đức tất nhiên cũng sẽ xua quân đá thẳng chân trước đối bóng đá nợ ông rất nhiều.

Một nắng hai sương đội trời đạp đất/ bao vất vả một mình em lo hết/ Bao đổi thay anh chưa thể hiểu/ Ôi câu ca rằng giận mà thương, mà thương.

Lâu lắm rồi sân Vinh mới gặp thử thách và có một trận đấu hồi hộp với khán giả Nghệ như chiều nay.

Dự đoán: 1-0

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm